Liên đoàn bóng đá Ấn Độ bị sinh viên 19 tuổi 'dắt mũi' bằng chiêu trò mạo danh huyền thoại Xavi Hernandez!
Cuộc tìm kiếm huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển bóng đá Ấn Độ vừa biến thành một câu chuyện "dở khóc dở cười", khiến Liên đoàn bóng đá toàn Ấn Độ (AIFF) phải "đỏ mặt" khi tuyên bố đã nhận được đơn xin việc từ cả... Pep Guardiola.
- Honda sẽ sử dụng loại động cơ nào cho xe máy Pokemon của mình?
- Không ngại kẹt xe, cũng chẳng sợ ngã: Yamaha Tricity 300 ra mắt tại Nhật Bản, liệu có về Việt Nam?
- Giá chỉ như Honda SH 160, nhưng mẫu xe máy điện này có thể tự động đỗ, tự di chuyển đến trước mặt bạn chỉ bằng một chạm!
- iReader Neo3: Bản nâng cấp nhẹ nhàng nhưng đáng giá cho 'những con nghiện' máy đọc sách
- Người Việt tạo nên bản độ Ducati 821 giới hạn chín chiếc khiến thế giới ngỡ ngàng
Mọi chuyện bắt đầu từ ngày 4 tháng 7, khi Liên đoàn bóng đá toàn Ấn Độ (AIFF) đăng tải thông báo tuyển dụng huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển quốc gia nam lên Instagram . Chỉ vài ngày sau đó, một tờ báo quốc gia đã trích lời cựu thủ môn Subrata Paul, giám đốc đội tuyển bóng đá Ấn Độ, gây chấn động khi tiết lộ AIFF đã nhận được đơn xin việc từ huyền thoại Barcelona Xavi Hernandez.
Tin tức này ngay lập tức thổi bùng lên một làn sóng tranh cãi trong giới bóng đá. Fabrizio Romano, nhà báo thể thao nổi tiếng quốc tế với 2,7 triệu người theo dõi trên YouTube , cũng "nhảy vào" cuộc: "TIẾT LỘ: Xavi đã nộp đơn xin làm huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Quốc gia Ấn Độ. Liên đoàn đã từ chối cơ hội này vì họ không đủ khả năng chi trả các điều khoản tài chính của thỏa thuận. Điều đó nằm ngoài tầm với của họ".
Ngay lập tức, Internet tràn ngập những meme hài hước, chế giễu việc một nền bóng đá đang xếp hạng 133 FIFA lại "dám" từ chối một huấn luyện viên tầm cỡ Xavi.

Xavi Hernandez (Ảnh: Reuters).
Sự thật được phơi bày: Cú lừa từ ChatGPT và "công nhân mạng" tuổi teen
Tuy nhiên, mọi sự thật cuối cùng cũng được phơi bày. Một sinh viên 19 tuổi tại trường VIT Vellore (Ấn Độ) đã đứng ra tuyên bố chính mình là tác giả của trò chơi khăm đình đám này.
Sinh viên này chia sẻ với The Telegraph Online rằng anh đã tạo một email giả với địa chỉ xaviofficialfcb@gmail.com và dùng ChatGPT để soạn thảo. Anh ta đưa ra yêu cầu cho AI: "Hãy viết một email của Xavi Hernandez bày tỏ mong muốn được làm huấn luyện viên cho đội bóng đá Ấn Độ".
Sau đó, anh ta sao chép và dán phản hồi của ChatGPT, gửi đi hai lần tới AIFF vào ngày 4 và 5 tháng 7. "Tôi không đính kèm CV hay bất cứ thứ gì nhưng tôi nghĩ họ đã đọc được email", sinh viên này thừa nhận, và còn chia sẻ ảnh chụp màn hình email giả mạo đã gửi.

Ảnh chụp màn hình hai email được gửi đến AIFF từ ID email giả mạo.
Trong vòng 24 giờ sau khi "tin tức" về Xavi lan truyền, những người thân cận với cựu tiền vệ Barcelona đã lên tiếng với các nhà báo rằng anh chưa bao giờ nộp đơn xin làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Ấn Độ. Một số báo cáo còn cho rằng AIFF đã lợi dụng tên tuổi Xavi như một chiêu trò tiếp thị.
Đỉnh điểm của sự việc là khi AIFF chính thức lên tiếng thừa nhận rằng họ không thể xác nhận tính xác thực của các đơn đăng ký nhận được. Liên đoàn này thậm chí còn tiết lộ thêm rằng họ đã nhận được đơn xin việc từ cả "Pep Guardiola". "AIFF đã nhận được email cung cấp đơn đăng ký từ các huấn luyện viên người Tây Ban Nha Pep Guardiola và Xavi Hernandez. Tính xác thực của đơn đăng ký của họ không thể được xác nhận, và sau đó, chúng tôi phát hiện ra rằng các đơn đăng ký qua email này không phải là thật", AIFF cho biết trong một tuyên bố. Sinh viên của trường Vellore xác nhận anh ta không gửi email mạo danh Pep Guardiola.
Đội tuyển bóng đá Ấn Độ, hiện đang xếp hạng 133 trên bảng xếp hạng toàn cầu của FIFA, đã không có huấn luyện viên kể từ ngày 2 tháng 7. Câu chuyện dở khóc dở cười này không chỉ là một bài học đắt giá về việc kiểm chứng thông tin cho các tổ chức lớn, mà còn là minh chứng cho sự tinh quái và sức ảnh hưởng không ngờ của giới trẻ trong kỷ nguyên số.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Galaxy Z Fold7 đang làm điều mà iPhone 16 Pro Max không dám: Đổi hình thái, giữ nguyên trải nghiệm
Galaxy Z Fold7 và iPhone 16 Pro Max đại diện cho hai triết lý thiết kế khác nhau trong phân khúc cao cấp: một bên tối ưu trải nghiệm quen thuộc, một bên mở ra cách sử dụng mới với màn hình gập và AI hỗ trợ tiếng Việt.
JerryRigEverything tra tấn Galaxy Z Fold7: Thật không thể tin được!