Lời cầu hôn bí mật trong game Spider-Man PS4 bỗng trở thành Easter Egg buồn nhất năm 2018

    Long.J,  

    Một người hâm mộ đã nhờ developer đưa lời cầu hôn vào Spider-Man, chỉ tiếc rằng cuộc sống lại hơi nghiệt ngã.

    Khoảng tầm tháng 5/2018, Tyler Schultz đã gửi tweet cho Insomniac Games, studio đứng sau game Spider-Man, với yêu cầu: Anh chàng muốn cầu hôn bạn gái qua trò chơi này.

    Lời cầu hôn bí mật trong game Spider-Man PS4 bỗng trở thành Easter Egg buồn nhất năm 2018 - Ảnh 1.

    "Các bác có cách nào chèn giúp em cái Easter Egg "Madison, cưới anh nhé?" vào game không? Ở đâu cũng được..."

    Sau khi nhận lời thỉnh cầu một thời gian ngắn, Twitter chính thức của Insomniac Games quyết định làm tới.

    "Ok được rồi, chúng ta là ai để nói không với tình yêu?"

    Và, quả thật điều đó đã xảy ra, có vẻ như chẳng siêu anh hùng nào lại làm chuyện đó tốt hơn Spider-Man.

    Spider-Man, trò chơi biết bao người trông ngóng đã ra mắt tuần trước, và Easter Egg "Maddie, cưới anh nhé?" được đưa lên biển của một nhà hát. Tuy nhiên, vấn đề là: Schultz cho biết anh và bạn gái đã chia tay vài tuần trước khi trò chơi chính thức ra mắt...

    Trong một video đăng tải vào hôm qua, trong bộ dạng thiếu ngủ, Schultz đã tâm sự chính xác rằng: Madison đã ruồng rẫy anh để "cặp với người anh em [của Schultz]". Câu chuyện này quả thật rất tréo ngoe, quả là chuyến tàu lượn cảm xúc trong tình yêu thời trẻ.

    Cập nhật - 5h12 chiều: Chi tiết người yêu đá Schultz để đến với người anh em khác chưa chính xác cho lắm. Trong tin nhắn gửi Kotaku, Maddie khẳng định mối quan hệ mới đến với cô sau khi đã chia tay Schultz.

    Việc này khiến dân mạng thắc mắc liệu Schultz nói thật hay nói dối, còn cô bạn gái cũng có đáng tin không?

    Tuy nhiên, nhiều người tại Insomniac Games khẳng định Schultz "có ý tưởng rất tuyệt và anh chàng này cũng rất tuyệt".

    Lời cầu hôn bí mật trong game Spider-Man PS4 bỗng trở thành Easter Egg buồn nhất năm 2018 - Ảnh 2.

    Vị trí mà bạn sẽ tìm thấy Easter Egg cầu hôn xịt của Schultz

    Câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Jacinda Chew, Art Director tại Insomniac, đã tweet đề nghị thay đổi Easter Egg trong bản patch mới vì nó... chẳng ra đâu vào đâu, xịt ngóp. Ban đầu, Schultz không đồng ý nhưng sau đó, anh chàng nghĩ ra ý tưởng khác.

    Thôi thì không cầu hôn được thì chuyển qua tên của... bà nội. Bà đã qua đời vì ung thư nhưng đã làm bừng sáng niềm đam mê trong Schultz với Spider-Man: Anh được bà tặng cuốn truyện tranh Spider-Man đầu tiên, là bản sao của Amazing Fantasy #15, đánh dấu sự xuất hiện của nhân vật này.

    Dù được thay đổi từ cầu hôn xịt sang tưởng nhớ bà nội, đây vẫn là Easter Egg buồn nhất năm 2018...

    Theo Kotaku

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ