Nigel Stanford - một nhạc sỹ người New Zealand - đã có những thử nghiệm thú vị về việc tạo ra âm nhạc bằng máy móc và công nghệ. Album mới nhất của anh, Automatica, được tạo ra bởi hai chú robot công nghiệp màu cam!

Theo trang công nghệ TheVerge, Nigel Stanford đã điều chỉnh các chú robot này một chút để chúng có thể chơi nhạc theo đúng ý đồ của anh. Với hai robot chơi guitar bass thì một chú sẽ đảm nhiệm phần cổ đàn, chú kia sẽ đảm nhiệm việc gẩy đàn. Với dàn trống thì Stanford cần đến ba chú robot: một chú sẽ đập trống bass, hai chú kia mỗi chú cầm một que gõ trống.
Bạn có thể xem đoạn video bên dưới để thấy cụ thể các chú robot này hoạt động như thế nào:
Còn đây là một đoạn nhạc ngắn trong album Automatica của Nigel Stanford:
Thực sự thì nghe robot chơi nhạc cũng khá hấp dẫn đúng không nào?
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Galaxy Z Fold7 bị chê "đắt", nhưng với mức giá người Việt phải trả thì lại quá hời
Mức giá “gần 70 triệu đồng” của Galaxy Z Fold7 khiến nhiều người giật mình và vội kết luận rằng đây là một mẫu điện thoại quá đắt đỏ. Nhưng nếu xem xét kỹ hơn các ưu đãi, mức chi trả thực tế tại Việt Nam và những nâng cấp mà Fold7 mang lại, dễ thấy đây là một thiết bị có giá hợp lý - thậm chí là món hời với những ai đang tìm kiếm trải nghiệm gập cao cấp nhất hiện nay.
Đặt Galaxy Z Flip7 cạnh Z Flip7 FE để thấy chênh lệch 6 triệu khác biệt đến thế nào