"Tesla con yêu, đừng cho tay vào mồm nữa."
- Giải trí cực mạnh với loạt đồ nhái cực oái oăm đến từ khắp nơi trên thế giới (P2)
- Chiếu nhầm phim kinh dị thay vì Detective Pikachu, rạp phim Canada khiến cả trăm cháu nhỏ khóc thét
- Báo ngoại: Facebook, Youtube và giang hồ mạng đang gián tiếp làm hỏng giới trẻ Việt Nam
- Tê mồm với kem đánh răng vị lẩu Tứ Xuyên vừa ra mắt tại Trung Quốc
Đúng thế, 109 đứa trẻ sinh ở Mỹ trong năm 2018 được đặt tên là Tesla, còn năm 2017 là 143 cháu.
Đây là con số từ Cục An sinh Xã hội Mỹ, được đưa ra vào hôm thứ 6 vừa qua. Tesla chỉ là một trong hàng nghìn cái tên "nerdy" mà phụ huynh Mỹ đặt cho con (có thể bạn không biết, năm vừa qua có tới 2545 bé gái được đặt tên là Arya).
Điều kỳ lạ chính là, cái tên "Tesla" chủ yếu được đặt cho các bé gái. Theo website gợi ý tên em bé Nameberry, Tesla đến từ tiếng Serbia, có nghĩa là "đến từ Thessaly." Việc đặt tên con là Tesla bắt đầu thịnh hành từ năm 2010.
Đương nhiên, đó cũng là tên của công ty xe điện mà Elon Musk nắm đầu, và cũng là tên của nhà phát minh huyền thoại Nikola Tesla.
Chưa hết, đặt tên con theo các thương hiệu ô tô lớn cũng là lựa chọn của nhiều phụ huynh Mỹ trong năm 2018: Chevy (176 cháu), Mercedes (236 cháu), Lexus (40 cháu), Audi (18 cháu), Ford (419 cháu), Bentley (3,393 cháu), Dodge (15 cháu)
Năm 2018 cũng chứng kiến 551 "Edison bé bỏng" ra đời.
Theo Mashable
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Trải nghiệm Core Ultra 7 270K Plus: Một lời khẳng định "Chúng tôi đã trở lại" từ Intel?
Core Ultra 7 270K Plus có thể là bước đi cho thấy Intel đang dần lấy lại vị thế trong phân khúc gaming.
-
Mua bán tài khoản Netflix, Spotify có thể bị phạt tới 50 triệu đồng từ 2026: Đề xuất mới siết chặt tình trạng "dùng ké"