Nghe thấy tiếng động lạ, cặp vợ chồng liền báo cảnh sát vì tưởng có kẻ đột nhập, nhưng hóa ra chỉ là con robot hút bụi đang tự dọn nhà

    DG,  

    Câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào mà con robot này tự khởi động và hút bụi vào lúc nửa đêm như vậy?

    Công nghệ phát triển đúng là sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho cuộc sống, và cũng gây ra không ít những chuyện khôi hài như cặp vợ chồng Mỹ dưới đây: Nghe tiếng robot hút bụi Roomba ở dưới nhà mà lại cứ tưởng có kẻ đột nhập, sợ hãi đến mức phải lập tức gọi điện báo luôn cho cảnh sát.

    Nhân vật chính trong câu chuyện dở khóc dở cười này là Thomas Milam, sống tại bang North Carolina, Mỹ. Vào dịp Giáng sinh vừa qua, Thomas và vợ không đi chơi đâu cả mà chỉ ngồi nhà và tận hưởng bộ phim mà 2 vợ chồng yêu thích. Thế nhưng đến khoảng nửa đêm, cả 2 giật mình khi phát hiện ra tiếng động lạ ở dưới nhà, và cho rằng có kẻ xấu đã đột nhập vào căn hộ của họ.

    Nghe thấy tiếng động lạ, cặp vợ chồng liền báo cảnh sát vì tưởng có kẻ đột nhập, nhưng hóa ra chỉ là con robot hút bụi đang tự dọn nhà - Ảnh 1.

    Nghe thấy tiếng động lạ dưới nhà, vợ chồng Thomas cho rằng có kẻ lạ đột nhập và lập tức gọi cho cảnh sát để yêu cầu giúp đỡ.

    Milam cho biết tiếng động này nghe rất dữ dội, cục súc, như kiểu ai đó đang lục lọi đồ đạc của họ vậy. Anh liền bảo vợ trốn vào nơi an toàn và lập tức gọi 911 (đường dây nóng khẩn cấp bên Mỹ) để trình báo sự việc.

    Anh cho biết: “Những ký ức hồi trong quân ngũ bỗng ùa về trong tôi. Thế là tôi vận dụng tất cả những gì mình đã được học, phân tích xem kẻ lạ mặt đã vào nhà theo lối nào, nếu chúng có súng và xông vào phòng ngủ của vợ chồng tôi, chúng sẽ nhắm vào góc nào đầu tiên. Và quan trọng nhất là chúng tôi nên nấp ở đâu để có thể đảm bảo an toàn cho bản thân”.

    Ngay sau khi 911 tiếp nhận cuộc gọi, đã có rất nhiều cảnh sát có mặt tại nhà của Thomas. Tuy nhiên, vợ chồng anh lại chẳng nghe được tiếng ẩu đả, truy đuổi nào. Thay vào đó, người trực tổng đài đã gọi lại cho anh và bảo anh cứ an tâm xuống nhà nói chuyện với cảnh sát, tình hình không có gì nguy hiểm cả.

    Nghe thấy tiếng động lạ, cặp vợ chồng liền báo cảnh sát vì tưởng có kẻ đột nhập, nhưng hóa ra chỉ là con robot hút bụi đang tự dọn nhà - Ảnh 2.

    Hóa ra "thủ phạm" chính là con robot hụt bụi Roomba chứ chẳng có kẻ đột nhập nào cả.

    Và đúng là thế thật, hóa ra “thủ phạm” dọa 2 vợ chồng anh hú hồn chính là con robot hút bụi Roomba mà họ đặt mua cách đây 2 ngày. Không hiểu bằng cách nào đó, nó đã tự khởi động và bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Tiếng động “lục lọi” mà Thomas nghe thấy trước đó chẳng qua là do con Roomba đâm đầu vào tường, không di chuyển được nữa mà thôi.

    Rất may là những ảnh cảnh sát tốt bụng cũng hiểu và thông cảm cho sự đa nghi của vợ chồng Thomas. Họ cho biết Giáng sinh là dịp trộm cướp hoạt động rất táo tợn, và đã không ít vụ đột nhập đã xảy ra trong nhiều năm vừa qua.

    Sau sự cố hài hước này, vợ chồng Thomas đã đặt tên cho con Roomba của mình là Harry - giống như 1 trong 2 vai diễn phản diện đình đàm trong series Ở nhà một mình (Home Alone).

    Theo Insider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ