Ngủ quên khi tắm nắng, người đàn ông này nhận được "hình xăm" iPhone gần ngực khi thức dậy

    Nguyễn Huyền,  

    Xăm mình nghệ thuật không gây đau đớn là đây!

    Chỉ sau một buổi chiều tắm nắng tại đảo Síp, người khách du lịch bỗng nhận được món quà là một “hình xăm” cháy nắng in hình chiếc iPhone 6 cùng với dây phone ngay trên ngực.

    Người đàn ông 29 tuổi, Daniel Da Silva ngủ quên trên bãi biển ở Famagusta, phía Bắc đảo Síp dưới cái nắng 35oC trong khi đeo kính râm và quên bôi kem chống nắng trong ngày đầu nghỉ dưỡng tại đây.

     Trước...

    Trước...

    ...và sau.
    ...và sau.

    Người đàn ông làm nghề kinh doanh bất động sản này đến từ Middlesbrough, thức dậy sau 2 giờ đồng hồ và phát hiện ra toàn bộ cơ thể đều bị "rán" bởi ánh nắng như miếng khoai tây giòn rụm.

    Chỗ duy nhất còn trắng trên da chính là nơi đặt chiếc iPhone trước ngực cùng với vết dây tai nghe luồn xuống mạn sườn.

    Anh nói: “Tôi thức dậy sau khi chợp mắt khi nằm phơi nắng một lát, rồi chiếc điện thoại để trên ngực rơi xuống lúc tôi đứng dậy. Lúc đó tôi mới để ý ngay đến chỗ đó. Thật không tin được!

    Thậm chí cái chỗ dây tai nghe cũng hơi trắng nữa. Tôi chỉ nằm đấy có 2 tiếng đồng hồ, cũng chẳng bôi chút kem chống nắng nào hết. Đó là ngày đầu tiên tôi nghỉ tại đây.

    Tôi đi với mẹ và anh trai nhưng rồi tôi bay tới Marmaris để ghé thăm bạn gái và con trai cô ấy trong 3 ngày. Mọi người trông thấy hình này đều cười rũ rượi”.

    Mấy người lạ cũng lại gần tôi, nhìn nó và cười. Anh em chiến hữu cũng tìm gặp tôi và bảo “anh không thể nào viết lên người như thế kia”. Mọi người đều nghĩ nó thật hài hước.

    “Cái vết đó đã biến mất và giờ da tôi thành màu nâu nâu. Tôi đã phải mất tới 7 ngày dưỡng da và che kín người mỗi ngày”.

    Daniel cho biết vết in trên da thu hút sự hiếu kỳ của những tín đồ tắm nắng trong suốt kỳ nghỉ dưỡng. Nhiều người đi qua còn dừng bước trước anh ấy để say mê ngắm nhìn thành phẩm ngẫu nhiên đến hài hước của anh.

    Tuy nhiên, Da Silva không phải người đầu tiên tắm nắng không may bị in dấu trên mình những hình thù kỳ dị, dĩ nhiên, cũng chưa phải người cuối cùng bị như vậy.

    Nhiều trường hợp "xăm mình" trên da cháy nắng được ghi nhận, các khổ chủ thường bị in hình mặt cười nhiều nhất. Có thể bạn bè của họ đã “troll” trong khi họ đang ngủ bằng cách thoa mỗi kem chống nắng lên vùng bụng, ngực để “tạo hình”.

     Nụ cười tươi rói của người đàn ông này rất ăn nhập với hình mặt cười trên làn da cháy nắng của anh ấy đấy chứ.

    Nụ cười tươi rói của người đàn ông này rất ăn nhập với hình mặt cười trên làn da cháy nắng của anh ấy đấy chứ.


     Thoạt nhìn, cứ tưởng người đàn ông này mặc chiếc áo gi lê đi dưới nắng. Vùng da cánh tay, cổ và mặt bị cháy nắng đến nỗi khi anh cởi áo ra, trông y như anh đang mặc chiếc áo ba lỗ trắng vậy.

    Thoạt nhìn, cứ tưởng người đàn ông này mặc chiếc áo gi lê đi dưới nắng. Vùng da cánh tay, cổ và mặt bị cháy nắng đến nỗi khi anh cởi áo ra, trông y như anh đang mặc chiếc áo ba lỗ trắng vậy.

    Có trường hợp, một cô nàng cũng bị cháy nắng vùng da dưới bọng mắt đến nỗi màu da hồng hào rất ăn nhập với màu chiếc quần dài cô đang mặc.

    Thậm chí, một du khách đã nghĩ rằng đi đôi dép tổ ong có thể bảo vệ đôi bàn chân khỏi bị cháy nắng, tuy nhiên tia nắng vẫn có thể rọi qua những lỗ nhỏ kia và kết quả là mu bàn chân anh ta được trang trí đầy hoa chấm bi.

     Nhiều người yêu tắm nắng cũng thường bị in hình bàn tay lên người như người đàn ông trong ảnh trên đây.

    Nhiều người yêu tắm nắng cũng thường bị in hình bàn tay lên người như người đàn ông trong ảnh trên đây.

    Đối với những làn da bị cháy nắng ở mức trung bình, sau khi tiếp xúc trực tiếp với tia UV, phải mất khoảng 4 – 7 ngày da mới có thể hồi phục, tuy nhiên đối với các trường hợp da cháy đỏ như trên thì quả thực rất đáng lo ngại.

    Tham khảo: Daily Mail

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ