Nhiếp ảnh dễ thương: Nhìn Thế giới qua ống kính của cậu bé 19 tháng tuổi
Liệu rằng cậu có thể trở thành nhiếp ảnh gia trong tương lai?
Một người bố với tài khoản JonesMrJones mới đây đã chia sẻ một câu chuyện rất dễ thương. Là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, anh có một hộp những chiếc máy ảnh du lịch (Point and shoot) không sử dụng tới và cho cậu con trai tên Stan của mình dùng làm đồ chơi. Một ngày, cậu cầm chiếc Canon G12 lên và bắt đầu buổi chụp hình đầu tiên của mình.
Cậu chạy xung quanh nhà và vườn, mỗi lần bấm chụp đều hô to 'Cười nào' (Cheese) dù là chụp người hay cảnh vật. Sau một buổi chụp, ông bố lấy thẻ nhớ ra và tìm thấy những bức hình rất dễ thương, chụp lại cuộc sống thường nhật của gia đình qua con mắt của cậu con trai 19 tháng tuổi. Liệu rằng cậu bé này có năng khiếu làm nhiếp ảnh gia trong tương lai hay không, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua những tác phẩm đầu đời của cậu:


Bấm nghịch linh tinh nhưng cậu cũng có thể kích hoạt chế độ chụp ảnh cổ Sepia:


Cậu không sử dụng màn hình LCD, mà chụp bằng ống ngắm của máy giống như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp vậy:

NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Một thay đổi nhỏ trên Claude vừa khiến Google và OpenAI phải đau đầu
Anthropic chính thức đưa cửa sổ ngữ cảnh (context window) 1 triệu token ra phiên bản chính thức trên cả Opus 4.6 và Sonnet 4.6, đồng thời xóa hoàn toàn khoản phụ phí mà lập trình viên từng phải trả khi xử lý các prompt dài.
-
ChatGPT trở thành "tòng phạm" trong vụ xả súng chấn động, Elon Musk cũng phải thốt lên: "điên rồi"