Như thế nào gọi là đúng người, đúng nháy, đúng thời điểm?
Một cú “tiếp đầu” hoàn hảo của xô nước.
“Bông tuyết trong ánh mắt con gái của tôi”.
Ăn mặt trời luôn là một kiểu ảnh đón bình minh, chào hoàng hôn được nhiều người yêu thích. Chiếc cần cẩu này không phải ngoại lệ.
Ông bố luôn bảo vệ con gái của mình trong tầm tay, theo đúng nghĩa đen.
Chú mèo hít thở ra sao trong chiếc bong bóng này?
Đau không?
Đố vui: Tìm hai người giống nhau trong bức ảnh này.
Ai ngờ bia đổ lên đầu lại tạo thành hiệu ứng mũ vành rộng bắt mắt đến vậy.
Ăn mặt trời đã là gì, ăn đầu người mới ngon cơ.
Bí kíp luyện rồng phiên bản vỉ nướng.
Không biết lúc đồng chí đằng sau tiếp nước, cô dâu, chú rể có bị té ướt không nhỉ?
Cầu vồng ít xảy ra, chớp cũng ít xảy ra. Ấy vậy mà cơ duyên đã khiến chúng đến cùng lúc, cùng vị trí thế này.
Không phải cảnh phim dựng đâu, là hình ảnh mặt hồ phản chiếu đó.
(Nguồn: Brightside, Ảnh: fatmanovercoat/ reddit)
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nhờ BIOS do Claude viết, chip Intel Bartlett Lake 12 P-core lần đầu chạy được trên bo mạch Z790 - nhưng vẫn chưa boot hoàn toàn
Lần đầu tiên Core 9 273PQE - chip Bartlett Lake 12 P-core - hiển thị đúng tên trên màn hình POST bo mạch Z790, nhờ firmware tùy chỉnh do Claude viết.
-
Sau nhiều năm bị chê viền dày, Google Pixel 11 cho thấy Google đã "lắng nghe"