Những sự thật chứng minh con người là giống loài thượng đẳng

    Dink,  

    Thật vui vì mình thuộc giống loài thống trị vạn vật (tính tới thời điểm hiện tại).

    Những sự thật chứng minh con người là giống loài thượng đẳng - Ảnh 1.

    Human Evolution, tranh màu nước của Andreas Heinen.

    Bạn không tin con người là giống loài thượng đẳng? Tin hay không tùybạn, nhưng đó là sự thật. Không phải tự nhiên chúng ta là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn.

    Và nếu bạn vẫn không bị thuyết phục, thì đây là một loạt bằng chứng chứng minh con người thật tuyệt vời. Tất cả chúng sẽ khiến bạn cảm thấy ta là giống loài siêu đẳng đang ngự trị trên Trái Đất, thậm chí là nhất Vũ trụ (cho tới thời điểm hiện tại).

    Theo giả thuyết đầy tranh cãi về vụ phun trào núi lửa Toba, nham thạch, khói bụi và mùa đông núi lửa kéo dài đã gây ra tình trạng thắt cổ chai dân số: số người Homo sapien toàn cầu giảm xuống còn khoảng 20.000, có nghiên cứu ghi lại rằng chỉ còn có 2.000. Con số hai mươi nghìn người chỉ bằng 1/379 dân số Hà Nội mà giờ đây, số người trên Trái Đất đã đạt tới 7,6 tỷ.

    Những sự thật chứng minh con người là giống loài thượng đẳng - Ảnh 2.

    Hình ảnh mô hình giả lập vụ phun trào núi lửa Toba.


    Chất hóa học capsaicin kích hoạt hệ thống cảm nhận đau đớn của con người, khiến ta cảm thấy như bị bỏng. Ta thêm capsaicin vào đồ ăn, thêm vị cay cháy lưỡi vào chỉ để … ăn cho vui.

    Những sự thật chứng minh con người là giống loài thượng đẳng - Ảnh 4.

    Capsaicin đóng chai.


    Con người có khả năng ném thượng đẳng. Một vài loài vật bắn được nước để săn mồi, phun được độc để phòng thân, nhưng chẳng loài nào cầm được một cục đá lên, ném bay đủ xa và đủ mạnh để đi săn hiệu quả cả.

    Họa chăng có loài voi có đủ trí thông minh và cái vòi linh hoạt có thể quăng một hòn đá đi một quãng ngắn, có cả trường hợp con voi trong sở thú quẳng hòn đá làm chết người nhưng đó là trường hợp hi hữu.

    Những sự thật chứng minh con người là giống loài thượng đẳng - Ảnh 6.

    Và nếu không ném đá chết con vật thì sao? Ta đi theo nó cho đến lúc nó chết vì mệt thì thôi.

    Đây là cách thức săn mồi của người tiền sử: chạy đuổi theo một con vật cho đến lúc nó chạy kiệt sức và lăn ra thở. Ta sẽ lẳng lặng lại gần nó, hạ sát nó và mang về nơi trú ngụ. Kĩ năng này có tên "pursuit predation – săn mồi bằng cách theo sát".

    Những sự thật chứng minh con người là giống loài thượng đẳng - Ảnh 8.

    Và trong giai đoạn"tiền sử" ấy, ta biến một trong những giống loài săn người thành người bạn trung thành nhất trong lịch sử nhân loại – Con Chó. Còn những loài khác ta không thể thuần hóa được thì sao? Ta giết sạch chúng. Đơn cử: Hổ răng kiếm.

    Những sự thật chứng minh con người là giống loài thượng đẳng - Ảnh 10.

    Acid dạ dày người có thể phân hủy được kim loại.

    Những sự thật chứng minh con người là giống loài thượng đẳng - Ảnh 12.

    Dẫn đến sự thật thú vị tiếp theo: Michel Lotito, một người Pháp, nổi tiếng với khả năng ăn bất cứ thứ gì được cho là … không ăn được. Đã có lần ông Lotito ăn hết một cái máy bay Cessna 150 trong vòng 2 năm, từ 1978 tới 1980. Ước tính từ năm 1959 tới năm 1997, Michel Lotito ăn hết gần 9 tấn kim loại.

    Những sự thật chứng minh con người là giống loài thượng đẳng - Ảnh 14.

    Máy bay Cesna 150.

    Ông được trao một tấm bằng chứng nhận kỉ lục Guiness nhờ kĩ năng đặc biệt của mình. Michel Lotito ăn nốt cả tấm bằng.

    Ông Lotito qua đời một cách tự nhiên năm 2007, hưởng thọ 57 tuổi.

    Những sự thật chứng minh con người là giống loài thượng đẳng - Ảnh 15.

    Monsieur Mangetout - Quý ngài Ăn Mọi Thứ.


    Ta có thể liên lạc với bất kì ai, từ bất kì đâu.

    Những sự thật chứng minh con người là giống loài thượng đẳng - Ảnh 17.

    Và tất cả là nhờ Samuel Morse. Năm 1825, có người đưa thư cưỡi ngựa tới báo cho ông rằng vợ ông ốm nặng. Ngày hôm sau, ông nhận bức thư nữa báo tin vợ ông qua đời. Tức tốc về nhà, ông đau lòng thấy vợ mình đã mồ yên mả đẹp rồi. Đau đớn tột cùng vì vì tin tức truyền quá chậm, ông biến đau thương thành sức mạnh, phát minh ra máy điện tín dùng mã morse.

    Những sự thật chứng minh con người là giống loài thượng đẳng - Ảnh 18.

    Samuel Finley Breese Morse.


    Chỉ trong vòng 80 năm, ta từ bước phát minh ra bóng đèn điện hiệu quả, đến được thành tựu vĩ đại: đặt chân lên Mặt Trăng.

    Những sự thật chứng minh con người là giống loài thượng đẳng - Ảnh 20.

    Vì trên Mặt Trăng không có gió, đấu chân sẽ trường tồn, ít nhất là cho tới khi Mặt Trăng bị phá hủy hoặc có ai lên xóa mất.


    Chỉ trong vòng 58 năm, từ phát minh ra máy bay có động cơ đưa người lên không trung, ta đưa được người được lên Vũ trụ.

    Những sự thật chứng minh con người là giống loài thượng đẳng - Ảnh 22.

    Máy bay của anh em nhà Wright.

    Những sự thật chứng minh con người là giống loài thượng đẳng - Ảnh 23.

    Yuri Gagarin - người đầu tiên lên Vũ trụ.


    Ta là giống loài duy nhất có chiến lược tiên tiến trong giao tranh. Ban đầu, nó là công cụ đi săn hoàn hảo. Sau này, nó biến thành chiến thuật chiến tranh.

    Những sự thật chứng minh con người là giống loài thượng đẳng - Ảnh 25.

    Đội hình chiến đấu phalanx.


    Một sự thật đơn giản: ta điều khiển được lửa.

    Những sự thật chứng minh con người là giống loài thượng đẳng - Ảnh 27.

    Con cá mập cũng khủng khiếp đấy. Con sư tử cũng dữ dằn đấy. Chúng đang tồn tại là vì ta quyết định giữ chúng lại vì thương hại chúng.

    Những sự thật chứng minh con người là giống loài thượng đẳng - Ảnh 29.

    Khi gặp nguy hiểm hoặc khi bị kích động mạnh, ta tự tiết ra chất tăng tốc độ, sức mạnh và khiến cơ thể phản ứng nhanh hơn bình thường. Đó là adrenalin.

    Những sự thật chứng minh con người là giống loài thượng đẳng - Ảnh 31.

    Não bộ của ta có sức mạnh xử lý lớn hơn bất kì siêu máy tính nào. Theo nghiên cứu, vỏ não của ta chứa tới 17 tỷ cái máy tính siêu nhỏ.

    Những sự thật chứng minh con người là giống loài thượng đẳng - Ảnh 33.

    Ta có thể biết phiên bản khác của con người hàng trăm nghìn năm trước sinh sống, suy nghĩ ra sao. Dựa vào đó để thấy ta tiến xa tới mức nào.

    Những sự thật chứng minh con người là giống loài thượng đẳng - Ảnh 35.

    Và để kết luận lại, xin phép sử dụng câu nói nổi tiếng của tiểu thuyết gia khoa học giả tưởng Robert A. Heinlein:

    "Một con người phải làm được việc thay tã, lên kế hoạch cho một cuộc chinh phạt, làm thịt một con heo, lái một chiếc tàu, thiết kế một tòa nhà, sáng tác thi ca, cân bằng sổ kế toán, xây tường rào, chữa vết thương, an ủi người đang hấp hối, nhận lệnh, ra lệnh, hợp tác với nhau, hoạt động độc lập, giải phương trình, phân tích vấn đề mới, cầm phân lên mà ném, lập trình một cái máy tính, nấu một bữa ăn, chiến đấu hiệu quả, ra đi bằng một cái chết đẹp.

    Việc chuyên môn hóa bất kì khía cạnh nào chỉ dành cho lũ sâu bọ".

    Tổng hợp

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ