Ở bẩn quá thì có làm sao không?

    Đức Khương,  

    Chỉ cần vài ngày không tắm là chúng ta đã cảm thấy vô cùng khó chịu và cơ thể có mùi hôi hám, thế nhưng nếu ở bẩn tới mức hơn 60 năm không tắm thì liệu cơ thể con người có làm sao không?

    Để giữ gìn vệ sinh, chúng ta ngày nào cũng tắm gội, và nếu không tắm quá lâu, thì chính mình cũng cảm thấy bẩn thỉu khó chịu chứ đừng nói là người ở bên cạnh cảm thấy như thế nào về chúng ta. Nhưng sẽ như thế nào nếu chúng ta không tắm trong một thời gian dài?

    Người ta nói rằng ở Iran, có một người đàn ông không tắm trong suốt hơn 60 năm, vậy điều gì đã xảy ra với ông ta?

    Ở bẩn quá thì có làm sao không? - Ảnh 1.

    Amoo Hadji được mệnh danh là người đàn ông bẩn nhất thế giới bởi suốt hơn 60 năm qua, ông không hề tắm rửa.

    Mặc dù trong hơn 60 năm qua, đã có một số người tốt bụng không thể chịu được sự bẩn thỉu của người đàn ông này, họ nhiều lần muốn đưa ông đi tắm miễn phí nhưng người đàn ông này đều dứt khoát từ chối.

    Lý do tại sao Hadji nhất quyết không chịu đi tắm thì điều này thực sự liên quan đến một trải nghiệm cảm xúc khó tả khi ông ta còn trẻ.

    Câu chuyện bắt đầu từ năm 1957. Khi đó, Amoo Hadji 20 tuổi và ông ta cũng có một người vợ.

    Cuộc sống hôn nhân của cả hai cũng rất ngọt ngào, họ là một cặp vợ chồng bình dị, hạnh phúc, và ai cũng có thể bắt gặp những nụ cười hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ này khi bắt gặp.

    Nhưng quãng thời gian tươi đẹp ấy chẳng kéo dài được bao lâu, khi cả hai không ngừng lên kế hoạch cho tương lai và dự định sẽ bên nhau trọn đời thì một biến cố đáng tiếc đã xảy ra.

    Ở bẩn quá thì có làm sao không? - Ảnh 2.

    Do suốt hơn 60 năm không hề tắm gội nên làn da của ông đã chuyển màu đen xám. Kèm theo đó là lớp bụi bẩn, bùn đất dính chặt lấy cơ thể, râu ria, tóc tai khiến ông trở nên sần sùi và có mùi hương không hề dễ chịu.

    Vợ của Amoo Hadji đã vĩnh viễn rời xa Amo Haji vì căn bệnh hiểm nghèo.

    Sau đó, ông ta cảm thấy mùi của vợ mình vẫn quẩn quanh quanh mình và ông ta muốn giữ lại mùi hương đó. Vì vậy, Amoo bướng bỉnh cho rằng nếu không tắm, ông ta sẽ giữ được mùi hương của vợ mình mãi mãi!

    Do đó, ông đã không tắm trong hơn 60 năm qua, và ngay cả sở thích của ông cũng dần thay đổi và trở thành những sở thích độc nhất vô nhị. Ông thích ăn xác nhím và uống nước bẩn; tài sản quý giá nhất của ông là một ống thép để hút thuốc, nhưng điều kỳ lạ là thứ ông hút không phải thuốc lá thay vào đó là phân động vật!

    Tuy nhiên, theo thời gian, dù ông già, cơ thể lấm lem bùn đất và không tắm trong suốt hơn 60 năm thì ông vẫn rất "coi trọng ngoại hình". Khi có một chiếc ô tô chạy qua, Hajdi sẽ đi lên và soi nhờ gương của chiếc xe, nếu mái tóc dài quá, ông ấy sẽ đốt một phần tóc bằng lửa để cho nó ngắn đi.

    Và cũng vì không tắm trong một thời gian dài, toàn thân của Amoo bám rất nhiều bụi bẩn, nó đã dày đến mức giống như một lớp áo giáp!

    Tuy nhiên, nếu ông ấy không tắm trong thời gian dài như vậy, chẳng phải cơ thể ông ấy sẽ bị nhiễm vi khuẩn hay bị bệnh sao?

    Ở bẩn quá thì có làm sao không? - Ảnh 3.

    Ngoài việc không hề tắm rửa, Amoo còn khiến nhiều người kinh ngạc hơn nữa khi biết ông thường dùng phân động vật để hút thuốc.

    Ở bẩn quá thì có làm sao không? - Ảnh 4.

    Mặc dù theo quan niệm của nhiều người, việc tắm rửa sẽ mang lại cho chúng ta sự thoải mái nhưng việc tắm rửa thường xuyên sẽ phá vỡ sự cân bằng của làn da, gây phản tác dụng.

    Như chúng ta đã biết, mỗi lần tắm, chúng ta có thể loại bỏ bụi bẩn trên cơ thể, da chết, mồ hôi và vi khuẩn có hại, nhưng đồng thời nó cũng làm trôi đi lớp dầu tự nhiên giữ ẩm cho da và các vi khuẩn có lợi giúp tăng cường sức khỏe cho da và hệ thống miễn dịch.

    Khi lượng dầu tự nhiên giảm đi, da của chúng ta sẽ trở nên rất khô, điều này là do lớp dầu tự nhiên của da có thể khóa độ ẩm.

    Da càng khô càng dễ nứt nẻ, tổn thương và da bị tổn thương rất dễ bị vi khuẩn xâm nhập gây viêm, ngứa da.

    Ngoài ra, hệ thống miễn dịch của chúng ta cũng cần được kích thích bởi các vi sinh vật bình thường để tạo ra kháng thể bảo vệ và trí nhớ miễn dịch, nếu chúng ta tắm rửa quá sạch sẽ, chúng ta sẽ đánh mất cơ hội hoạt động của hệ thống miễn dịch.

    Amoo Hadji có thể ăn thức ăn hư hỏng, và làn da của ông ta được bao phủ bởi bụi bẩn và vẫn khỏe mạnh, chính là nhờ điều này. Điều này cũng giải thích tại sao trong lịch sử, nhiều vị vua và hoàng đế không tắm vẫn có thể ngồi trên ngai vàng của mình rất lâu mà không hề nhiễm bệnh.

    Ví dụ, Louis XIV nổi tiếng trong lịch sử Pháp, ông là người quanh năm không bao giờ tắm.

    Ở bẩn quá thì có làm sao không? - Ảnh 5.

    Người ta nói rằng Louis XIV chỉ tắm 7 lần trong đời, trung bình 10 năm mới tắm một lần.

    Tuy nhiên, trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, một phần lý do khiến vua Louis XIV không tắm là do ông bị ảnh hưởng bởi tôn giáo, Louis XIV là một người sùng đạo Công giáo. Trong quan niệm của nhiều tín đồ thời bấy giờ, việc tẩy rửa thân thể là một sự báng bổ tâm hồn, nên người Công giáo coi việc không tắm là một tập tục.

    Vì vậy, Louis XIV đã ngừng tắm. Người mẹ sinh ra vua Henry IV của Pháp cũng được tôn làm thánh vì bà đã không tắm trong suốt cuộc đời của mình.

    Tuy nhiên, ngay cả trong thời hiện đại, khi khoa học vốn đã rất phát triển, vẫn có một số người cố tình không tắm để giữ gìn sức khỏe thông qua việc "ở bẩn" thích hợp, trong đó có nhà sáng lập Apple.

    Ở bẩn quá thì có làm sao không? - Ảnh 6.

    Steve Jobs không tắm không phải vì lười mà vì ông tin rằng ăn chay sẽ không gây ra mùi cơ thể, nên ông không dùng chất khử mùi và không muốn tắm quá nhiều. Theo đó, trong cuốn sách về cuộc đời Steve Jobs , tác giả Walter Isaacson viết rằng đồng nghiệp không muốn làm việc cùng Steve Jobs vì ông chẳng bao giờ tắm và thường đi lòng vòng trong văn phòng mà không mang giày.


    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày