"Rocky" của Sylvester Stallone được bình chọn là bộ phim thể thao hay nhất mọi thời đại

    Long.J,  

    Đầy hỷ, nộ, ái, ố nhưng cũng đầy cảm hứng, "Rocky" khiến ta chỉ muốn đứng lên, bứt phá và theo đuổi đến cùng những gì mình tin tưởng.

    Có thể khẳng định, nhân loại dành cho thể thao thứ tình yêu không ngòi bút nào tả xiết.

    Câu chuyện về những con người nhờ thể thao mà bước ra khỏi bóng tối, chiến đấu không mệt mỏi để đem về vinh quang và vượt qua chính mình - luôn đem tới nhiều cảm xúc dạt dào cho người yêu phim. 

    Mới đây, Ranker, công ty truyền thông kỹ thuật số đặt tại Los Angeles, chuyên đưa ra những thăm dò về giải trí, thương hiệu, thể thao và văn hóa, đã bình chọn Rocky của Sylvester Stallone là bộ phim thể thao hay nhất mọi thời đại.

    Rocky của Sylvester Stallone được bình chọn là bộ phim thể thao hay nhất mọi thời đại - Ảnh 1.

    Rocky (1976)

    Với 1860 lượt vote của các nhà phê bình, huyền thoại điện ảnh năm 1976 đã vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký như Chariots of Fire, Senna, The Wrestler và Bend It Like Beckham để đoạt lấy danh hiệu này.

    Rocky của Sylvester Stallone được bình chọn là bộ phim thể thao hay nhất mọi thời đại - Ảnh 2.

    42 năm về trước, công sức cũng như tâm huyết của Stallone đã được đền đáp bằng buổi công chiếu đầu tiên của Rocky tại New York. Chính Robert ‘Rocky’ Balboa cũng không ngờ rằng, mình sẽ tiếp tục chiến đấu và chiến thắng bản thân trong 8 phần phim liên tiếp.

    Tác giả kịch bản kiêm diễn viên chính, không ai khác ngoài huyền thoại Sylvester Gardenzio Stallone Stallone (24 giải thưởng, 25 đề cử trong đó có 2 giải Oscar), kẻ dám theo đuổi đến tận cùng ước mơ dù có phải đổ bao nhiêu mồ hôi, máu và cả nước mắt.

    Rocky của Sylvester Stallone được bình chọn là bộ phim thể thao hay nhất mọi thời đại - Ảnh 3.

    Robert ‘Rocky’ Balboa

    Robert ‘Rocky’ Balboa là một võ sĩ boxing đến từ khu phố Ý ở Philadelphia. Rocky không biết sợ hãi, anh ta muốn chứng minh cho thế giới rằng mình có thể đi xa như thế nào trong sự nghiệp.

    Nghe không có gì đặc biệt lắm đúng không? Có đấy, đến mức nhà phê bình kiêm quảng bá điện ảnh Miles Jergens phải thốt lên "Rocky là tác phẩm phô bày chân thật, dã man nhất về lòng can đảm và sức chịu đựng trên sàn đầu quyền anh".

    Trong khi trận đấu đẫm máu giữa nam chính và nhà vô địch Creed là tâm điểm của bộ phim. Rocky vẫn truyền tải được câu chuyện về sự khiêm tốn, pha trộn yếu tố ngọt ngào khi một người đàn ông tìm được chính mình cũng như tình yêu.

    Có thể nói, Rocky là một trong số ít phim thể thao mang tính lãng mạn, có thể đem về tới 3 giải Oscar cũng như 7 đề cử Oscar khác.

    Rocky của Sylvester Stallone được bình chọn là bộ phim thể thao hay nhất mọi thời đại - Ảnh 4.

    Ngoài ra, đề tài "từ bần hàn phán đấu đạt vinh quang" chưa bao giờ thôi hấp dẫn với khản giả. Rocky từ một anh thanh niên lơ mơ, dám đặt chân lên sàn đấu dù hắn biết mình thực sự không có cơ hội chiến thắng.

    Sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, Stallone cũng như bao thanh niên khác rời khỏi ra đình, bước ra đời để tự lập.

    Do những tổn thương thần kinh từ khi ra đời, làm liệt phần mặt bên trái, môi dưới bị trễ xuống và tật nói lắp khiến khuôn mặt của chàng trai trẻ trông rất buồn cười. Stallone đã quá quen với việc bị bạn bè cũng như người đời trêu cợt.

    Mang theo ước mơ trở thành một diễn viên, Stallone lui tới các phim trường và đăng kí thử những vai phụ. Trớ trêu thay, ông thường xuyên bị từ chối. Vật lộn mãi với vai trò là một diễn viên vô danh, đỉnh điểm của sự cùng cực là khi bị đuổi khỏi nhà thuê vì không có tiền. Lang thang vất vưởng trên phố trong 3 ngày đêm không một xu dính túi, Stallone đã nuốt nước mắt bán đi chú chó yêu quý - người bạn đồng hành duy nhất thuở đó vì không có gì cho nó ăn, với giá 25 USD cho một người lạ tại quán rượu.

    Theo lời người đàn ông "thép" này kể lại trong tự truyện, khi trao chú chó vào tay người lạ, ông đã quay lưng bước đi mà giàn giụa nước mắt.

    Rocky của Sylvester Stallone được bình chọn là bộ phim thể thao hay nhất mọi thời đại - Ảnh 5.

    Tiếp tục cuộc sống vất vưởng nay đây mai đó, khoảng hai tuần sau, Stallone vô tình xem được trận đấm bốc nảy lửa giữa Mohammed Ali và Chuck Wepner. Trận đấu này chính là duyên nợ khiến cuộc đời ông thay đổi vĩnh viễn.

    Rocky của Sylvester Stallone được bình chọn là bộ phim thể thao hay nhất mọi thời đại - Ảnh 6.

    Mohammed Ali vs Chuck Wepner

    Kịch tính của trận đấu đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho Stallone viết nên kịch bản cho 'Rocky', cuộc đời vốn tăm tối của ông đã ánh lên tia hi vọng.

    Trong 20 giờ đồng hồ liên tục không ăn ngủ, cảm xúc tuôn trào trở thành câu chữ, ông đã hoàn thành kịch bản 'Rocky'. Sau đó, Stallone đem chào bán kịch bản mình vừa viết xong, một nhà làm phim đồng ý mua lại với giá 125.000 USD cho kịch bản 20 giờ viết đó. Tuy nhiên, Stallone kèm theo yêu cầu: ông phải được đóng vai chính trong bộ phim đó! Không ai khác, mà là chính ông - một diễn viên vô danh, sẽ là vai chính trong bộ phim do chính ông viết. Tất nhiên, nhà làm phim không đời nào đồng ý, họ muốn 1 diễn viên thực thụ - một ngôi sao gạo cội bấy giờ chứ không phải "một gương mặt không tên tuổi với biểu cảm thiếu tự nhiên và tật nói lắp".

    Stallone đành lấy lại kịch bản, ngậm ngùi ra về. Vài tuần sau, nhà làm phim tìm đến ông một lần nữa và nâng mức giá lên 250.000 USD, ông không ngần ngại tiếp tục từ chối con số khổng lồ đó. Sau đó mức giá đưa ra lại được nâng lên 350.000 USD, Stallone lại...từ chối tiếp.

    Nhà làm phim muốn có bằng được kịch bản 'Rocky', còn ông chỉ muốn có được vai chính trong phim. Ông đã từ chối tiền, ngay cả khi đó là nguyên nhân cho những bi kịch liên tục trong cuộc đời ông. Sự cứng đầu đó có phải là ngu dốt? Không hề, nếu đã dám ước mơ, hãy đeo đuổi và thực hiện nó đến cùng chứ đừng bán đi với bất cứ giá nào.

    Nhận thấy đam mê mãnh liệt cũng như sự khảng khái của Stallone, nhà làm phim cuối cùng cũng nhượng bộ cho ông thủ vai chính trong nguyên tác - Rocky Balboa, nhưng cái giá trả cho kịch bản giảm xuống chỉ còn...35.000 USD.

    Rocky của Sylvester Stallone được bình chọn là bộ phim thể thao hay nhất mọi thời đại - Ảnh 7.

    Ngay sau đó, ông lao vào tập luyện điên cuồng không ngừng nghỉ trong nửa năm, để có vóc dáng như một võ sĩ quyền anh thực thụ. Đôi chân rã rời do chạy bộ, hai bàn tay tím bầm do tập đấm... đều không cản được bước chân ông.

    Rocky của Sylvester Stallone được bình chọn là bộ phim thể thao hay nhất mọi thời đại - Ảnh 8.

    Danh sách đề cử dài dằng dặc đã nói lên sự thành công của "Rocky" thời bấy giờ

    Rocky của Sylvester Stallone được bình chọn là bộ phim thể thao hay nhất mọi thời đại - Ảnh 9.

    Sylvester Stallone cùng đoàn làm phim nở nụ cười mãn nguyện tại lễ trao giải Oscar năm 1977

    Ngay sau đó, Sylvester Stallone ngay lập tức nổi lên như một siêu sao phim hành động và nhận được nhiều lời mời đóng những bộ phim bom tấn, "Rambo" (I,II, III, IV) và 5 phần còn lại của "Rocky", góp phần tạo nên một phần trong văn hóa nước Mỹ.

    Rocky của Sylvester Stallone được bình chọn là bộ phim thể thao hay nhất mọi thời đại - Ảnh 10.

    Sylvester Stallone bên cạnh chú chó "Butkus"

    Sau khi đã đạt được thành công nhất định, Sylvester Stallone mới chia sẻ về số tiền 35.000 USD đầu tiên kiếm được từ việc bán kịch bản. Ông đã làm gì? Stallone đã ngay lập tức tìm cách mua lại chú chó mà ông đã bán đi ngày nào với giá 25 USD. Tình nghĩa với người bạn bốn chân đã khiến Stallone đứng chờ tại quán rượu năm xưa nhiều ngày liền, cuối cùng cũng gặp được người mua lại chú chó của mình.

    Ông giải thích và mong muốn chuộc lại chú chó với giá 100 USD, 500 USD rồi tới 1000 USD người đàn ông kia vẫn không đồng ý. Cuối cùng, "Butkus" đã được trở về với chủ cũ với giá...15.000 USD. Sau này, câu chuyện chuộc chó của Stallone vẫn được kể lại nhiều lần, như một tấm gương vô giá về tình bạn và sự trung thành.

    Đã 42 năm nhưng có lẽ, chưa bao giờ muộn để xem Rocky cả.

    Tham khảo Unilad

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ