Ryan Reynolds – Gã “bựa” quyến rũ nhất thế giới

    NGUYỄN VÂN, Theo Trí Thức Trẻ 

    Có những vai diễn dường như sinh ra chỉ để dành riêng cho một diễn viên. Như Robert Downey Jr là Iron Man duy nhất, Hugh Jackman mãi là Wolverine và Deadpool chỉ có thể là Ryan Reynolds.

    Thay vì lựa chọn con đường kinh doanh như cha mẹ hay noi gương hai anh trai theo ngành cảnh sát, cậu con út trong gia đình Reynolds đã chọn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất khi chỉ mới 15 tuổi. Sở hữu gương mặt điển trai cùng chiều cao lí tưởng 1m88, không khó để anh chàng người Canada Ryan Reynolds sớm được Hollywood để ý và trao nhiều cơ hội trên màn ảnh. Thế nhưng chỉ đến với Deadpool người ta mới được thấy thế nào là đỉnh cao của sự nghiệp Ryan nơi tài năng và đam mê giao cắt.

    Ryan Reynolds – Gã “bựa” quyến rũ nhất thế giới - Ảnh 1.

    Dù rất chăm chỉ tham gia nhiều thể loại vai khác nhau, từ hài - hành động, kinh dị cho đến tình cảm lãng mạn, nhưng sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Ryan Reynolds vẫn chưa thật sự tạo nên sự đột phá. Thậm chí, với hàng loạt tác phẩm đóng chính gặp thất bại như Safe House, R.I.P.D, Self/less và đặc biệt là "thảm họa" siêu anh hùng Green Lantern (2011), Ryan khiến khán giả và nhà sản xuất phải e dè vì khả năng tạo ra "bom xịt".

    Mọi chuyện chỉ thật sự thay đổi khi Deadpool đạt được thành công lớn vào năm 2016. Khi kết thúc công chiếu, phim thu về 783,1 triệu USD (trong khi ngân sách chỉ vỏn vẹn 58 triệu USD) cùng lời khen ngợi nức nở của giới phê bình lẫn công chúng. Phim thậm chí còn nhận được 2 đề cử Quả Cầu Vàng danh giá (Phim hài – nhạc kịch hay nhất và Nam chính xuất sắc trong mảng phim hài – nhạc kịch cho chính Ryan Reynolds). Có thể nói, Deadpool đã "cứu vớt" sự nghiệp của tài tử đến từ xứ sở lá phong. Nhưng để đến được với nhau, cả Deadpool lẫn Ryan cũng phải trải qua một chặng đường dài nhiều cay đắng

    Deadpool và định mệnh không thể tách rời

    Deadpool là nhân vật phản anh hùng rất nổi tiếng trong truyện tranh Marvel . Với tính cách lầy lội, tếu táo, thích chửi thề cùng siêu năng "break the 4th wall" (thuật ngữ chỉ khả năng nhân vật có thể tán dóc, đối thoại với khán giả, thậm chí nhận thức được bản thân là một nhân vật giả tưởng), gã đánh thuê Wade Wilson/Deadpool là hình mẫu siêu anh hùng vô cùng độc đáo.

    Ryan Reynolds – Gã “bựa” quyến rũ nhất thế giới - Ảnh 2.

    Nhưng để đem Deadpool lên màn ảnh một cách chân thật và duyên dáng nhất là điều không hề đơn giản.

    Bởi ngay cả với Ryan Reynolds – khán giả hâm mộ nhiệt thành, tận tâm của Deadpool – cũng phải mất 11 năm và trải qua một "tai nạn nhớ đời" mới có thể mang gã lính đánh thuê lắm mồm, thích mặc áo đỏ lên phim thành công.

    "Deadpool rất nữ tính. Ít nhất đó là cách mà tôi nhìn thấy ở anh ta." – Ryan chia sẻ trong bài viết của Variety vào ngày 3/1/2017. Năm 2004, Ryan Reynolds "phải lòng" Deadpool khi tình cờ nhìn thấy quyển truyện tranh với cảnh gã dị nhân đang phun nước bọt vào tấm ảnh của chính hắn. Tháng 4 năm đó, trong tập truyện Deadpool and Cable#2, Wade đã tự mô tả hắn trông như "mặt của Ryan Renolds lai với mặt chó shar-pei (một giống chó mặt xệ của Trung Quốc)".

    Ryan Reynolds – Gã “bựa” quyến rũ nhất thế giới - Ảnh 3.

    Khoảnh khắc mà Ryan Reynolds và Deadpool đã tìm thấy nhau.

    Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời, Ryan sau đó đã dành nhiều tâm sức để "thai nghén" dự án chuyển thể Deadpool. Trong thời gian thực hiện Blade: Trinity (2004), đạo diễn David Goyer và Ryan Reynolds đã cùng nhau thảo luận về ý tưởng làm một phim riêng cho Deadpool. Dự án bị xếp xó nhưng Ryan Reynolds thì vẫn nung nấu đam mê dành cho nhân vật.

    Năm 2009, Ryan Reynolds lần đầu có cơ hội thể hiện hình ảnh Deadpool trong bộ phim X-Men Origins: Wolverine. Nhưng khi bịt kín miệng, thì Deadpool cũng không còn là Deadpool nữa. Thất bại của Ryan trong vai Deadpool nằm trong sự thất bại chung của cả bộ phim.

    Ryan Reynolds – Gã “bựa” quyến rũ nhất thế giới - Ảnh 4.

    Dù bận rộn với hàng loạt dự án riêng sau đó, Ryan Reynolds vẫn không ngừng mơ về "giấc mơ Deadpool". Cũng trong năm 2009, anh cùng hai biên kịch Rhett Reese và Paul Wernick đã hoàn thành kịch bản thô về phim riêng của dị nhân áo đỏ nhưng bị Fox phớt lờ. Năm 2014, Ryan Reynolds đã đánh bạo tung một đoạn phim mẫu về Deadpool trên các trang mạng xã hội. Tương tác phấn khích của khán giả đã góp phần giúp cho khát khao cháy bỏng của Ryan trở thành sự thật vào năm 2016.

    "Khi đoạn phim bị tung ra trên internet, nó đã tạo ra một tác động rất lớn. Mọi tài khoản Twitter, Facebook và Instagram đều mong muốn bộ phim được thực hiện". Dù không tiết lộ ai là người làm lộ đoạn phim, nhưng Ryan cũng ngầm khẳng định chính hành động đó đã thuyết phục các nhà sản xuất Fox chịu đặt niềm tin vào anh (thêm lần nữa).

    Ryan Reynolds – Gã “bựa” quyến rũ nhất thế giới - Ảnh 5.

    Ơn giời, Deadpool đích thực đây rồi!

    Tài năng thôi vẫn là chưa đủ

    Deadpool đã làm thay đổi sự nghiệp của Ryan Reynolds, đưa anh từ một cái tên dính dớp "thất bại phòng vé" trở thành một ngôi sao hạng A ở Hollywood. Nhưng với Deadpool, chúng ta không thể đánh giá được khả năng diễn xuất của Ryan một cách đúng mực. Vì đơn giản, anh chỉ đang thể hiện chính bản thân mình.

    Ryan Reynolds – Gã “bựa” quyến rũ nhất thế giới - Ảnh 6.

    Trước Deadpool, Ryan Reynolds đã được biết đến là một trong những nam diễn viên điển trai có khả năng diễn xuất biến hóa và giàu cảm xúc. Trong bộ phim tâm lí kinh dị pha hài hước The Voices (2014), Ryan làm mê mẩn người xem khi hóa thành anh chàng hoang tưởng Jerry – một kẻ có cuộc sống hai mặt, ban ngày làm nhân viên vận chuyển, ban đêm lại là kẻ giết người hàng loạt. Hay với Definitely, Maybe (2008) – phiên bản điện ảnh của series How I Met Your Mother, Ryan đã cho thấy khả năng diễn xuất duyên dáng cũng như tương tác ăn ý với các bạn diễn nữ.

    Ryan Reynolds – Gã “bựa” quyến rũ nhất thế giới - Ảnh 7.

    "Burried" được xem là bộ phim bộc lộ khả năng diễn xuất đỉnh cao của Ryan Reynolds.

    Phim khoa học – giả tưởng The Nines (2007) hay phim tình cảm The Proposal (2009) là những ví dụ khác cho thấy Ryan có thể diễn tốt với đủ mọi loại vai, từ kinh dị, tâm thần cho đến hài hước, lãng mạn. Tuy nhiên, đỉnh cao diễn xuất của Ryan Reynolds có lẽ đang thuộc về bộ phim Burried (2010). Xuyên suốt 90 phút, phim chỉ xoay quanh câu chuyện một người đàn ông lái xe tải bị chôn sống trong một chiếc quan tài. Mọi diễn biến chỉ bó hẹp trong không gian nhỏ kín, với một con người duy nhất. Ryan Reynolds đã chứng tỏ anh không chỉ khắc họa tốt tâm lí rối ren, phức tạp của nhân vật mà còn có mãnh lực đặc biệt trong việc cuốn hút khán giả từ đầu phim đến cuối phim.

    Ryan Reynolds – Gã “bựa” quyến rũ nhất thế giới - Ảnh 8.

    Ryan trong phim tình cảm "The Proposal" (2009).

    Dư ngoại hình và có thừa tài năng, nhưng tài tử từng được tạp chí People vinh danh là "Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới" vào năm 2010 lại không thể tạo được cho mình một sự đột phá so với các bạn diễn đồng niên như Bradley Cooper, Tom Hardy hay Ryan Gosling. Câu trả lời có lẽ là vì những lựa chọn "sai đối tượng, sai thời điểm" của chính Ryan.

    Ryan Reynolds – Gã “bựa” quyến rũ nhất thế giới - Ảnh 9.

    "Definitely, Maybe" (2008)

    Như bao nam thần khác, Ryan Reynolds cũng khởi nghiệp với những bộ phim hài lãng mạn như The Proposal, Just Friends và Definitely, Maybe… nhằm tận dụng lợi thế ngoại hình. Nhưng vào thời điểm đó, dòng phim tình cảm đã không còn là thứ có thể thu hút khán giả. Những bộ phim tốt như Woman in Gold, Mississippi Grind hay Burried, The Voices… lại quá "kén" người xem.

    Ryan Reynolds – Gã “bựa” quyến rũ nhất thế giới - Ảnh 10.

    "Blade: Trinity" (2004)

    Ryan sau đó quyết định rẽ hướng sang hình ảnh một "ngôi sao hành động". Blade: Trinity (2004) là bộ phim siêu anh hùng đầu tiên và là cột mốc cho những thảm họa siêu anh hùng sau này của nam diễn viên. X-Men Origins: Wolverine và đặc biệt là Green Lantern là những "chiến tích thảm hại" mà Ryan luôn khắc ghi trong lòng. Lí giải cho thất bại của Green Lantern, Ryan cho hay: "Bạn bắt đầu ghi hình mà không hề có kịch bản hoàn chỉnh – họ chỉ đơn giản là phác họa sơ cốt truyện, làm một cái poster và thêm ngày phát hành mà thôi."

    Ryan Reynolds – Gã “bựa” quyến rũ nhất thế giới - Ảnh 11.

    Deadpool đã giúp Ryan xóa tan cái dớp mà Green Lantern để lại.

    Green Lantern cũng là nguyên do khiến Fox chần chừ thực hiện dự án phim chuyển thể có sự góp mặt của Ryan: "Một phần khiến Deadpool không được bật đèn xanh ngay từ đầu chính là vì tôi. Nếu Robert Downey Jr. đóng vai ấy – tôi không chắc sẽ đếm được bao nhiêu cái gật đầu để thực hiện phim."

    Cuối cùng, Deadpool vẫn ra đời và nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy phim là sự hòa trộn của hai thể loại phim mà Ryan Reynolds có nhiều gắn bó nhất: hài tình cảm kết hợp với siêu anh hùng. Bạn có nhớ phần một từng được quảng bá là "phim dành cho ngày lễ Valentine" chứ? Còn phần 2 là một phim tình cảm gia đình . Một chút tình cảm sến sẩm, một chút hành động và thật nhiều sự hài hước từ Ryan Reynolds, nam tài tử người Canada cuối cùng cũng đạt được thành công khi anh được trở thành chính bản thân mình.

    Ryan Reynolds – Gã “bựa” quyến rũ nhất thế giới - Ảnh 12.

    Ryan Reynolds thật sự rất thích dòng phim hài lãng mạn.

    Ngôi sao trên mạng xã hội

    Nghịch ngợm trên màn ảnh là chưa đủ, Ryan Reynolds còn làm thiên hạ dậy sóng khi liên tục có những phát ngôn đầy cá tính trên internet. Trêu con cái, trêu vợ, trêu mẹ ruột và trêu cả chính bản thân mình, Ryan Reynolds đem đến sự hài hước, lầy lội qua từng câu chữ rất thông minh.

    "Bạn gái đầu tiên của tôi, Karen. Mê đắm công viên Knott's Berry Farm. Bảo về thì không về. Bảo làm nhiều thứ khác mà không chịu." – Ryan (ngoài cùng bên phải) đang tâm sự về cô bạn bằng tượng thạch cao:

    Ryan Reynolds – Gã “bựa” quyến rũ nhất thế giới - Ảnh 13.

    Ryan Reynolds có năng khiếu hài hước lầy lội và anh không ngại giấu giếm tài năng ấy. Khi còn nhỏ, Ryan từng muốn trở thành một nghệ sĩ hài . Anh chàng từng tham gia một nhóm hài và sớm nhận ra tài năng của mình: "Tôi biết mình không phải là một Robin Williams vui tính, nhưng tôi rất giỏi trong việc biến mọi thứ xung quanh thành tiếng cười, hay làm mình trở thành tâm điểm của mấy trò chọc ngoáy."

    Ryan Reynolds – Gã “bựa” quyến rũ nhất thế giới - Ảnh 14.

    "Mấy con cá chuồn chẳng biết làm gì ngoài việc chui khỏi quần tôi để hù mấy ông anh trai." – Ryan kể về kỉ niệm tuổi thơ đi câu cá và ngụy biện cho việc quên kéo khóa quần.

    Bạn diễn của Ryan trong Deadpool 2 , nam diễn viên Josh Brolin thì so sánh anh với một huyền thoại diễn xuất khác của thế giới: "Anh ta như kiểu Daniel Day - Lewis của các diễn viên hài vậy. Lúc nào cũng lắm chiêu trò, còn tôi là một gã trung niên 50 tuổi suốt ngày bị hắn đem ra làm trò đùa."

    Ryan Reynolds – Gã “bựa” quyến rũ nhất thế giới - Ảnh 15.

    "Tôi vẽ một bức tranh sơn dầu về chị tôi, Sarah. Nhưng điều này khó hơn tôi nghĩ vì tôi làm gì có chị gái chứ." – kể chuyện kinh dị theo phong cách của Ryan.

    Ryan Reynolds – Gã “bựa” quyến rũ nhất thế giới - Ảnh 16.

    "Con gái tôi chỉ mới 6 tháng tuổi và nó đã vẽ một bức tranh. Tôi treo nó lên tủ lạnh nhưng thật lòng mà nói, tranh gì mà xấu điên." – Ông bố chân thật nhất thế giới đây rồi.

    "Tôi không thích cách diễn đạt "trời tè" [chơi chữ trong cụm từ "pissing rain" – mưa to] đâu. Vì nếu thế thì khai lắm, nó sẽ hủy hoại mấy bộ phim như The Notebook mất." – Ryan và cách anh ta "hủy hoại" tuổi thanh xuân của bao người khác:

    Ryan Reynolds – Gã “bựa” quyến rũ nhất thế giới - Ảnh 17.

    "Ngày tuyệt vời… Thật lạ lùng khi họ viết hoa nguyên tên tôi thế này đó. Trông như kiểu tôi đang hét vào mặt mấy người qua đường. Hét mãi luôn." – Ryan chia sẻ tâm trạng nhân ngày được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng:

    Ryan Reynolds – Gã “bựa” quyến rũ nhất thế giới - Ảnh 18.

    Thành công hay thất bại thì đều có những nỗi khổ tâm

    Ryan Reynolds luôn biết cách tạo ra tiếng cười cho bản thân và người khác. Nhưng lấp ló trong những tràng cười vô tận, là một gã đàn ông bình thường vẫn đang phải đương đầu với những khó khăn riêng. Tháng 8/2016, Ryan từng sử dụng khiếu hài hước này để tiết lộ căn bệnh rối loạn lo âu của bản thân. Anh viết: "Nếu lo lắng đơn thuần là một môn thể thao Olympic, thì tôi thật sự lo về cả đống huy chương vàng mà tôi vừa đạt được. Tôi vừa thắng như một ông sếp vậy đó."

    Ryan Reynolds – Gã “bựa” quyến rũ nhất thế giới - Ảnh 19.

    Nguyên do của căn bệnh tinh thần lâu năm nay đến từ những ám ảnh của tuổi thơ. Trong bài phỏng vấn với Variety, Ryan thừa nhận: "Cha tôi là người rất khó tính. Ông chẳng dễ chịu với ai cả, ngay với cả chính bản thân ông." Và điều này đã khiến tinh thần của Ryan bị ảnh hưởng nặng nề, anh bắt đầu nảy sinh cảm giác muốn tìm cách kiểm soát người khác bằng cách kiểm soát chính bản thân mình. Suy nghĩ ám thị đã phát triển lớn mạnh trong lúc anh không hề nhận biết, chỉ vì còn quá nhỏ.

    Thành công với Deadpool với kỷ lục "Phim mác R có doanh thu cao nhất trong lịch sử" cũng là điều làm Ryan Reynolds cảm thấy áp lực nhiều hơn là vui mừng. Anh bộc bạch: "Mọi người phát điên vì phim, kỳ vọng quá lớn cũng là thứ gặm nhấm tôi mỗi ngày."

    Cuộc đời của Ryan Reynolds luôn có những bóng hồng xinh đẹp. Anh từng đính hôn với nữ ca sĩ Canada Alanis Morissette hay có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi với cô đào bốc lửa Scarlett Johansson. Tuy nhiên, với Blake Lively, Ryan Reynolds mới thật sự tìm được mảnh ghép hoàn hảo dành cho mình: "Tôi thật may mắn khi có được Blake. Cô ấy luôn là người giúp tôi giữ được sự tỉnh táo".

    Ryan Reynolds – Gã “bựa” quyến rũ nhất thế giới - Ảnh 20.

    Blake Lively là điều tốt đẹp duy nhất mà Ryan Reynolds nên cảm ơn "Green Lantern".

    Quen nhau trên phim trường Green Lantern vào đầu năm 2010, kết hôn vào năm 2012, Ryan và Blake giờ đây đang có cuộc sống viên mãn cùng hai cô con gái xinh xắn. "Tôi từng nói với vợ rằng tôi sẽ đỡ đạn vì cô ấy. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của đứa con bé bỏng, tôi biết rằng nếu chúng tôi bị tấn công, tôi sẽ dùng vợ tôi làm chiếc khiên bảo vệ con bé." – Ryan luôn biết cách tạo ra những bất ngờ hài hước. Chẳng có giao tranh nào xuất hiện, nhưng Ryan từng thẳng thừng tuyệt giao với một người bạn thân chỉ vì anh ta chụp lén và định rao bán ảnh con gái của Ryan cho một tạp chí lá cải.

    Ryan Reynolds – Gã “bựa” quyến rũ nhất thế giới - Ảnh 21.

    Ryan Reynolds vừa kết thúc chuyến quảng bá bận rộn cho phần 2 của "siêu lầy" Deadpool. Trước mắt có lẽ anh đang tận hưởng thành công của tác phẩm và cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi, trước khi lao vào guồng quay mới.

    Có vẻ như ngôi sao này sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp qua dòng phim hài – hành động với những dự án như The Hitman’s Wife Bodyguard hay lồng tiếng cho phim live-action Detective Pikachu. Từ một kẻ thất thế, ngôi sao 41 tuổi đã tìm ra công thức thành công cho riêng mình và Deadpool vẫn là trọng tâm trong tương lai sắp tới, bởi bản thân anh cũng chưa biết phải kết thúc hành trình ấy như thế nào. Nhưng Ryan biết Deadpool luôn là điều đặc biệt đối với chính anh: "Nó là bằng chứng cho thấy bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra ở Hollywood."

    Deadpool 2 hiện đang được công chiếu trên toàn quốc.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ