Chắc chắn bạn sẽ có một cái nhìn hoàn toàn khác về siêu anh hùng khi xem xong bộ tranh này.
Nhờ sự phổ biến của phim màn ảnh rộng mà dường như các nhân vật siêu anh hùng đã trở thành những khuôn mặt quen thuộc với khán giả. Như khi nói đến Spider Man thì chúng ta nhớ ngay đến chàng người nhện hài hước với bộ giáp bắt mắt, nói đến người kiến thì nhớ ngay anh chàng có khả năng biến thành tí hon hay khổng lồ nhờ bộ giáp hiện đại. Nhưng sẽ như thế nào nếu các anh hùng này xuất hiện dưới một phong cách hoàn toàn khác?

Nếu như Batman từng qua… Nhật Bản đóng Anime thì một số siêu anh hùng khách cũng vừa được hoạ sĩ Dakota Alexander cho một chuyến qua Nhật nhưng không phải thời hiện đại mà là các bức tranh theo phong cách thời Edo. Phong cách này được gọi là ukiyo-e hay tranh in mộc bản cực kỳ công phu và độc đáo. Ukiyo-e thường mô tả chân dung hoặc các khung cảnh lịch sử, phối hợp với các nhân vật siêu anh hùng, các tác phẩm của Alexander mang lại cái nhìn mới mẻ nhưng vẫn mang nét truyền thống.
Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng và xem mình nhận ra được bao nhiêu siêu anh hùng nhé:





Nếu muốn xem thêm nhiều tác phẩm của Alexander, bạn có thể ghé thăm trang của anh trên ArtStation.
Tham khảo: Gizmodo
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Các nhà khoa học phát hiện ra một sinh vật mới, tồn tại giữa sự sống và không phải sự sống
Cuộc tìm kiếm và định nghĩa về "sự sống" trong vũ trụ sinh học của chúng ta chưa bao giờ ngừng nghỉ, và dường như mỗi khi chúng ta nghĩ mình đã nắm bắt được bản chất của nó, tự nhiên lại đưa ra một bất ngờ mới để thách thức mọi khuôn khổ.
Tôi mua máy ảnh Sony giá 3,5 triệu từ 2010: Chụp vẫn đẹp, nét căng từng pixel nhưng chỉ hợp với hội "chill"