Splatterhouse trở lại sau gần 20 năm vắng bóng

Tựa game hành động chặt chém mang đậm màu sắc kinh dị này sẽ là một trong những tâm điểm của mùa xuân năm 2010.

Có vẻ như sau nhiều năm liên tục sản sinh ra ý tưởng mới để đưa vào game, một bộ phận của ngành công nghiệp này đang dần mệt mỏi và có xu hướng quay về làm lại những tựa game nổi danh trong quá khứ. Splatterhouse - nhân vật chính sẽ được đề cập trong bài viết này cũng là một trong những cựu binh đó.


Với phiên bản đầu tiên được ra mắt vào năm 1988 trên những chiếc máy chơi game thùng của người Nhật, Splatterhouse đã giành được những thành công nhất định của mình. Khi đó, hãng sản xuất là Namco thậm chí còn cho ra đời thêm nhiều phiên bản trên các hệ máy khác nhau của tựa game này vào những năm sau đó.

Tuy nhiên, kể từ đầu thập niên 90 cho tới nay, dòng game này chặt chém nổi tiếng về không khí kinh dị này đã ngủ yên và gần như biến mất trên bản đồ game hiện đại. Hãng Nintendo cũng đã cho ra đời phiên bản giả lập của tựa game này trên hệ máy Wii vào năm 2009 nhưng tiếng tăm của nó cũng không được nhiều người biết tới.


Mặc dù vậy, sự ra mắt của “tựa game lót đường” đó chỉ là một chiêu bài để Namco Bandai quảng bá cho phiên bản làm lại trên PS3 và Xbox 360 của Splatterhouse vào năm 2010.

Trở lại với nhiều cải tiến vượt trội về đồ họa và nhiều chi tiết mới trong gameplay được sáng tạo nhằm mục đích đẩy mạnh không khí ghê rợn của game, Splatterhouse hứa hẹn sẽ là một trong những tựa game đáng chú ý nhất  của năm sau.


Nội dung của tựa game này sẽ được làm lại từ phiên bản đầu tiên của game. Trong đó, cốt truyện của Splatterhouse sẽ xoay quanh số phận nghiệt ngã của Rick - một sinh viên chuyên nghiên cứu những hiện tượng siêu nhiên về năng lực tâm linh của con người.

Trong một lần cùng bạn gái Jennifer đi lạc vào dinh thự của một gã bác học điên, Rick đã bị sát hại một cách tàn nhẫn và phải chứng kiến cảnh Jennifer bị bắt đi. Thế nhưng, số phận lại chưa cho linh hồn này được nghỉ ngơi mà đã gắn kết anh với chiếc mặt nạ Terror Mask của người Maya.


Nhờ có món đồ này, Rick đã sống sót nhưng anh ta lại trở thành một con quái vật với hình hài dị dạng và một sức mạnh phi thường. Từ đây, cuộc hành trình kinh dị trong Splatterhouse (ngôi nhà luôn phát ra những tiếng nước rơi lốp đốp) sẽ được bắt đầu.

Gameplay của phiên bản mới này vẫn sẽ tập trung vào những pha hành động giống như trong bộ phim kinh dị 'Thứ Sáu Ngày 13'. Nhân vật chính của game - Rick - sẽ có thể chiến đấu bằng nhiều loại vũ khí lẫn sức mạnh cơ bắp của mình.


Không chỉ vậy, khả năng hồi phục nhanh còn khiến anh ta thực hiện được những việc “chẳng ai dám làm” như cầm cả cánh tay vừa bị “rụng” ra của mình làm vũ khí để chiến đấu với đám quái vật dị dạng.

Với những chi tiết hấp dẫn đó, tựa game này đang được trông đợi sẽ làm sống dậy những cảm giác ghê rợn của dòng game Splatterhouse trong quá khứ. Hiện tại, nhà sản xuất đã lên lịch phát hành tựa game này vào mùa xuân năm 2010.

NỔI BẬT TRANG CHỦ