Thanh niên đặt tên Wi-Fi có xu hướng khủng bố nhận án treo tại Pháp

    Steve,  

    Tên Wi-Fi của anh chàng có liên quan đến Nhà nước Hồi giáo IS.

    Báo chí Pháp đưa tin vào ngày thứ Sáu vừa rồi, một anh chàng 18 tuổi ở Dijon bị buộc tội “cổ vũ chủ nghĩa khủng bố” và nhận bản án tù treo 3 tháng bởi vì mạng Wi-Fi của anh ta có tên SSID là “Daesh 21”.

    Trong cụm từ đó, Daesh là viết tắt trong tiếng Ả Rập cho “Nhà nước Hồi giáo” (Islamic State - IS), còn “21” ở đây là mã tỉnh Côte d'Or, theo hệ thống của Pháp, cùng là nơi có thành phố Dijon anh chàng sinh sống.

    Chàng trai chưa rõ danh tính bị truy tố theo một luật chống khủng bố mới của Pháp (mục 421-2-5) được thông qua từ tháng 11 năm 2014 về việc “trực tiếp kích động hay công khai cổ vũ hành vi khủng bố”. Nếu bị kết án, người vi phạm có thể bị phạt tới 5 năm tù giam và 75.000 Euro tiền phạt. Hình phạt có thể tăng lên thành 7 năm tù và 100.000 Euro tiền phạt nếu hành vi phạm tội được thực hiện trên một “dịch vụ tương tác trực tuyến công cộng”.

    Một tờ báo địa phương, tờ “Le Bien public”, mô tả chàng trai “hoàn toàn bị choáng váng" trước tòa và nói rằng anh ta “không phải một tên khủng bố”. Lúc đầu, anh ta bị kết án 100 giờ lao động công ích, nhưng sau khi kháng án, cuối cùng bản án cho anh ta là 3 tháng tù treo.

     Nước Pháp trở nên nhạy cảm với chủ nghĩa khủng bố sau khi hứng chịu nhiều cuộc tấn công

    Nước Pháp trở nên nhạy cảm với chủ nghĩa khủng bố sau khi hứng chịu nhiều cuộc tấn công

    Luật sư của anh chàng, bà Karrima Manhouli, cho biết rằng một trong những người hàng xóm đã báo cảnh sát về tên Wi-Fi này. “Nhà chức trách tới khu phố anh ấy sống để đánh giá tín hiệu, thực hiện nhiều cuộc điều tra trong vô vọng với cả Samsung, và rồi nhà cung cấp dịch vụ, để cuối cùng nhận diện được chàng trai trẻ này.”

    Thêm vào đó, cũng theo luật sư, cả máy tính, điện thoại cũng như tài khoản Twitter và Instagram của anh chàng bị thu giữ và lục soát. Tuy thế, không có gì liên quan tới khủng bố được tìm thấy. “Cậu ấy chỉ là một người 18 tuổi thậm chí không thể giải thích cái tên đó. Tôi không nghĩ rằng hành động đổi tên mạng Wi-Fi là cổ vũ khủng bố! Không phải bàn cãi, cái tên đó hoàn toàn trung lập và chẳng mang hàm ý gì cả.”

    Sau đó, mạng Wi-Fi của anh chàng đã được đổi tên thành “Roudoudou 21”, theo tên một loại kẹo của Pháp. Theo luật, anh chàng vẫn có thể tiếp tục kháng cáo tại Toà án Pháp hay Tòa án châu Âu.

    “Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu luật pháp của Pháp có phù hợp không.” - luật sư Pháp Marie Fernet cho ý kiến. Bà nói tiếp : “Và phải xem xét bộ luật này có phù hợp với những nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp, Tuyên bố Nhân quyền và Công ước châu Âu về Nhân quyền hay không. Luật này có liên quan tới các hành động cổ vũ chủ nghĩa khủng bố gần đây, và nhiều người cho rằng nó không phù hợp với các văn bản của chúng tôi (nước Pháp) về nhân quyền và tự do ngôn luận.”

    Nếu bạn đang sống ở Pháp, có lẽ bạn cũng nên xem lại tên mạng Wi-Fi nhà mình đấy, trước khi mong chờ những thay đổi xảy ra với bộ luật này của Pháp.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày