Không chỉ mỗi con người, con gì cũng... béo lên sau khi ăn Tết!
Hình ảnh về những chú hổ Siberi (Trung Quốc gọi là hổ Đông Bắc) mũm mĩm "quá đà" tại công viên hổ, Cáp Nhĩ Tân đã gây sốt trên mạng xã hội những ngày gần đây.
Nhiều cư dân mạng đã phải đặt câu hỏi: "Phải chăng những con hổ này cũng ăn uống bừa phứa khi Tết đến xuân về?"

"Phải chăng những con hổ này cũng ăn uống bừa phứa khi Tết đến xuân về?"

Theo đại diện vườn thú, loài hổ Đông Bắc thường có thói quen ăn rất nhiều để vượt qua giá lạnh của mùa đông nơi đây, đến mùa xuân cơ thể của chúng sẽ lại "thon gọn" như trước.

Hổ Đông Bắc là một trong những loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng

Hổ Đông Bắc thường thích sống đơn độc. Thức ăn của chúng chủ yếu là những động vật ăn cỏ như hươu đỏ, hươu xạ, nai sừng tấm, heo rừng và tuần lộc

Tuy có béo phì hay có cuộc sống tẻ nhạt ở vườn thú thì chúng cũng rất may mắn khi được bảo vệ khỏi những kẻ mê cao hổ
Theo Shanghaiist
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Một lập trình viên cho AI trồng cà chua: Thí nghiệm nghe vui tai nhưng không hề đùa!
Thí nghiệm của một lập trình viên Mỹ đang được chú ý vì không "khoe AI làm nông nghiệp", mà dùng việc trồng cà chua để kiểm tra giới hạn thật sự của các AI agent hoạt động dài hạn trong thế giới vật lý.
-
Redditor Mỹ hé lộ góc khuất nghề giao hàng, shipper và người dùng Việt cũng gật gù thấy “quen quá”