Tưởng chỉ vứt đi, bao bì bánh kẹo bỗng hóa tác phẩm nghệ thuật qua bàn tay của anh chàng Nhật

    Long.J,  

    Khi được dân mạng khen ngợi và hỏi rằng mất bao lâu để làm ra tác phẩm này, @02ESyRaez4VhR2l cho biết anh phải bỏ ra khoảng 15 tiếng đồng hồ. Tính riêng bộ thuyền Alfort của anh chàng người Nhật đã thu hút 160.000 likes, gần 49.000 re-tweet.

    Có thể nói, Nhật Bản là một trong những "thiên đường" snack trên thế giới. Bất cứ ai tới Nhật du lịch đều dắt túi vài ba phong kẹo, snack-bar trong các cửa hàng tiện lợi. Một phần vì chúng rất ngon, còn lại do bao bì cực đẹp và bắt mắt.

    Nếu chỉ muốn thưởng thức những thứ bên trong nhưng không muốn vứt vỏ đi vì quá đẹp, hãy học tập anh chàng người Nhật dưới đây.

    Tưởng chỉ vứt đi, bao bì bánh kẹo bỗng hóa tác phẩm nghệ thuật qua bàn tay của anh chàng Nhật - Ảnh 1.

    Từ cái này...

    Tưởng chỉ vứt đi, bao bì bánh kẹo bỗng hóa tác phẩm nghệ thuật qua bàn tay của anh chàng Nhật - Ảnh 2.

    Biến thành cái này, bạn có tin được không?

    Bánh quy phủ chocolate Alfort từ lâu đã nổi tiếng ở Nhật Bản, logo hình chiếc thuyền buồm cũng trở thành đặc trưng của thương hiệu này. 

    @02ESyRaez4VhR2l, người dùng Twitter ở Nhật Bản, đã lấy cảm hứng từ Alfort, dùng chính bao bì của loại bánh quy này để tạo ra mô hình con thuyền đậm chất steam-punk.

    Tưởng chỉ vứt đi, bao bì bánh kẹo bỗng hóa tác phẩm nghệ thuật qua bàn tay của anh chàng Nhật - Ảnh 3.
    Tưởng chỉ vứt đi, bao bì bánh kẹo bỗng hóa tác phẩm nghệ thuật qua bàn tay của anh chàng Nhật - Ảnh 4.
    Tưởng chỉ vứt đi, bao bì bánh kẹo bỗng hóa tác phẩm nghệ thuật qua bàn tay của anh chàng Nhật - Ảnh 5.

    Tác giả chia sẻ rằng, con thuyền tuyệt đẹp xanh hải quân "dát vàng" được tạo ra từ 4 vỏ hộp bánh Alfort. Lá cờ đỏ chói treo trên cột buồm chính là slogan của Alfort: "An exquisite taste - Một hương vị tinh tế".

    Khi được dân mạng khen ngợi và hỏi rằng mất bao lâu để làm ra tác phẩm này, @02ESyRaez4VhR2l cho biết anh phải bỏ ra khoảng 15 tiếng đồng hồ. Tính riêng bộ thuyền Alfort của anh chàng người Nhật đã thu hút 160.000 likes, gần 49.000 re-tweet.

    Ấn tượng hơn nữa, @02ESyRaez4VhR2l thừa nhận nguồn cảm hứng đến bất chợt, ngay trên chính bao bì các loại bánh kẹo chứ không có sự chuẩn bị trước. Mỗi nét cắt và chi tiết đều đến từ trí tưởng tượng.

    Ngoài con tàu Alfort, anh chàng từng làm mô hình robot từ hộp chocolate Meiji:

    Tưởng chỉ vứt đi, bao bì bánh kẹo bỗng hóa tác phẩm nghệ thuật qua bàn tay của anh chàng Nhật - Ảnh 6.
    Tưởng chỉ vứt đi, bao bì bánh kẹo bỗng hóa tác phẩm nghệ thuật qua bàn tay của anh chàng Nhật - Ảnh 7.
    Tưởng chỉ vứt đi, bao bì bánh kẹo bỗng hóa tác phẩm nghệ thuật qua bàn tay của anh chàng Nhật - Ảnh 8.
    Tưởng chỉ vứt đi, bao bì bánh kẹo bỗng hóa tác phẩm nghệ thuật qua bàn tay của anh chàng Nhật - Ảnh 9.

    Xe cổ từ hộp chocolate 'Meiji and Dar' cũng có luôn!

    Tưởng chỉ vứt đi, bao bì bánh kẹo bỗng hóa tác phẩm nghệ thuật qua bàn tay của anh chàng Nhật - Ảnh 10.
    Tưởng chỉ vứt đi, bao bì bánh kẹo bỗng hóa tác phẩm nghệ thuật qua bàn tay của anh chàng Nhật - Ảnh 11.
    Tưởng chỉ vứt đi, bao bì bánh kẹo bỗng hóa tác phẩm nghệ thuật qua bàn tay của anh chàng Nhật - Ảnh 12.
    Tưởng chỉ vứt đi, bao bì bánh kẹo bỗng hóa tác phẩm nghệ thuật qua bàn tay của anh chàng Nhật - Ảnh 13.

    Bạn vẫn chưa hết bất ngờ đúng không? Hãy xem thêm bộ Rồng trắng Mắt xanh này nữa:

    Tưởng chỉ vứt đi, bao bì bánh kẹo bỗng hóa tác phẩm nghệ thuật qua bàn tay của anh chàng Nhật - Ảnh 14.
    Tưởng chỉ vứt đi, bao bì bánh kẹo bỗng hóa tác phẩm nghệ thuật qua bàn tay của anh chàng Nhật - Ảnh 15.
    Tưởng chỉ vứt đi, bao bì bánh kẹo bỗng hóa tác phẩm nghệ thuật qua bàn tay của anh chàng Nhật - Ảnh 16.
    Tưởng chỉ vứt đi, bao bì bánh kẹo bỗng hóa tác phẩm nghệ thuật qua bàn tay của anh chàng Nhật - Ảnh 17.
    Tưởng chỉ vứt đi, bao bì bánh kẹo bỗng hóa tác phẩm nghệ thuật qua bàn tay của anh chàng Nhật - Ảnh 18.

    Theo Sora News

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ