Vào thời điểm cách đây hơn 4 năm, công nghệ di động chỉ tập trung vào những vấn đề cơ bản như đẩy cao số "chấm" của camera, khả năng đa dạng kết nối, độ lớn và độ phân giải của màn hình… thì smartphone là một cái gì đó đầy mới mẻ và tốn tiền trong mắt nhiều người.
Có rất nhiều kỷ niệm của tôi cùng với NOKIA N93i Transformer, chiếc điện thoại đi cùng tôi suốt 2 năm học cấp 3 còn lại, ghi lại biết bao nhiêu hình ảnh và đoạn phim về kỷ niệm thời học trò thân thương.
Mọi thứ mà ta lần đầu tiên sở hữu chính là thứ cho ta những cảm xúc và ấn tượng sâu đậm nhất. Người ta có thể nhớ mãi về mối tình đầu thời còn đi học, hay lần đầu tiên gặp nhau, hay đơn giản hơn chỉ lá chiếc xe, cái đồng hồ đầu tiên ta sở hữu.