Xây lâu đài cát để làm nơi ở, người đàn ông tự xưng là "nhà vua" tránh được tiền thuê nhà suốt 22 năm

    Hieu.D,  

    Trong 22 năm vừa qua, anh Marcio Mizael Matolias đã không phải trả bất kỳ một đồng tiền thuê nhà nào, bằng cách tự xây một lâu đài cát ở bên bờ biển và trở thành vị vua một cõi của riêng mình.

    Trong hơn 2 thập kỷ qua, anh Marcio Mizael Matolias, 44 tuổi, đã tự phong cho mình là "vua Marcio", khi anh đang toàn quyển sở hữu một lâu đài cát bên bờ biển tại Brazil mà anh đã dày công xây dựng và chăm sóc suốt 22 năm.

    Cụ thể, người dân bên bờ biển vùng Barra da Tijuca đã không còn lạ lẫm với vị vua tự xưng này, lúc nào cũng đi lại, chăm sóc tưới nước cho lâu đài, đội một chiếc vương miện bằng nhựa và cầm một cây gậy tự chế.

    Xây lâu đài cát để làm nơi ở, người đàn ông tự xưng là nhà vua tránh được tiền thuê nhà suốt 22 năm - Ảnh 1.

    "Vua Marcio" bên lâu đài cát của mình

    Xây lâu đài vốn là một hoạt động thu hút khách du lịch bên bờ biển của thành phố Rio de Janeiro, tuy nhiên, Matolias đã trở thành người đầu tiên tại đây, và có lẽ là trên toàn thế giới, xây lâu đài cát để làm nhà ở.

    Việc cư trú tại lâu đài cát không những biến anh thành vua một cõi, mà còn giúp Matolias tránh được khoản tiền thuê và mua nhà ở, vốn đã rất đắt đỏ tại Rio de Jainero đối với những người không có điều kiện tài chính dư dả.

    Xây lâu đài cát để làm nơi ở, người đàn ông tự xưng là nhà vua tránh được tiền thuê nhà suốt 22 năm - Ảnh 2.

    Lâu đài mà anh đã ở trong suốt 22 năm qua

    Chia sẻ với tờ Mirror, vị vua này chia sẻ: "Tôi lớn lên tại vịnh Guanabara, tôi luôn sống bên bờ biển. Mọi người thường phải trả một món tiền lớn để sống trước biển, còn tôi lại đang sống rất hạnh phúc".

    Xây lâu đài cát để làm nơi ở, người đàn ông tự xưng là nhà vua tránh được tiền thuê nhà suốt 22 năm - Ảnh 3.

    Để duy trì lâu đài xinh đẹp, Matolias phải thường xuyên tưới nước để ngăn cho cát bị khô và khiến toàn công trình đổ sập. Hơn nữa, anh cũng cần phải có cả sự kiên nhẫn, bởi chỉ một cơn bão thôi cũng đủ để phá hủy toàn lâu đài. Tuy nhiên với kinh nghiệm 22 năm, Matolias hiện vẫn đang duy trì rất tốt "cung điện" của riêng mình. Thậm chí một trung tâm mua sắm còn thuê anh để thiết kế các công trình bằng cát phục vụ cho mục đích trang trí.

    Xây lâu đài cát để làm nơi ở, người đàn ông tự xưng là nhà vua tránh được tiền thuê nhà suốt 22 năm - Ảnh 4.

    Vị vua này còn có niềm đam mê lớn với sách, anh còn mở thêm một tiệm bán sách cạnh lâu đài để kiếm thêm thu nhập

    Matolias cũng chia sẻ, mình học cách xây lâu đài cát từ một người bạn và thông qua đọc sách - niềm đam mê lớn nhất của anh. Ngoài sở thích câu cá, chơi golf, anh còn sưu tầm rất nhiều sách bên trong lâu đài của mình. Và không gian mà Matolias ở chỉ vỏn vẹn có 3m2.

    Xây lâu đài cát để làm nơi ở, người đàn ông tự xưng là nhà vua tránh được tiền thuê nhà suốt 22 năm - Ảnh 5.

    Một vài du khách rất thích thú khi đến thăm vương quốc của Matolias

    Xây lâu đài cát để làm nơi ở, người đàn ông tự xưng là nhà vua tránh được tiền thuê nhà suốt 22 năm - Ảnh 6.

    Bên trong lâu đài chỉ là căn phòng nhỏ vỏn vẹn 3 m2

    Hiện "vua Marcio" đã trở thành một người khá nổi tiếng tại địa phương, thu hút nhiều khách du lịch ghé qua để chụp ảnh với vua, cùng lâu đài đặc biệt của anh. Một vài du khách cũng tự nguyện đưa cho Matolias một khoản nhỏ, giúp anh duy trì cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, anh cũng mở một hiệu sách nhỏ ngay bên cạnh nơi ở và buôn bán chúng như một thú vui.

    Tuy nhiên, vào những mùa mưa bão, vị vua này vẫn phải... ghé qua nhà bạn để ở tạm thời.

    Tham khảo Cultrure Trip

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ