15 tuổi bỏ học vì quá chán, 3 năm sau chàng trai này thành triệu phú nhờ 403 Bitcoin mua từ tiền bà ngoại cho và quyết bán hết để startup về giáo dục

    Nhất Hạnh, Theo Trí Thức Trẻ 

    Chán ghét môi trường giáo dục mô phạm, Erik đánh cược với cha mẹ rằng mình sẽ là triệu phú năm 18 tuổi để không phải học Đại học. Bitcoin đã giúp cậu làm điều đó. Giờ cậu quyết định bán Bitcoin để có tiền thực hiện giấc mơ startup. Cậu chuyện của Erik đang nhận được rất nhiều lời tán dương tại Mỹ

    Cuộc đời đóng sập lại ở tuổi 15 với cậu thiếu niên ở miền quê bang Idaho

    Năm 2014, tức là ở thời điểm 3 năm trước, Erik Finman sống tại tiểu bang Idaho, Mỹ đã quyết định bỏ học ở trường trung học vì cậu thấy rằng việc này thật lãng phí thời gian và chẳng giúp mang lại cho cậu chút tự tin nào.

    Giống như Thomas Edison, cậu đã chọn cho mình hình thức tự giáo dục tại nhà. Nhớ lại, Erik đã kể về khoảng thời gian có lẽ phải được gọi với từ 'kinh khủng' với bất cứ một người học sinh nào.

    Anh nói với báo chí: "Cuộc sống của tôi khá là ‘trung bình’ so với các bạn bè cùng lứa ở vào thời điểm đó. Cho dù tôi đã cố gắng thế nào đi chăng nữa thì việc học ở trường vẫn mang lại kết quả vô ích. Điểm của tôi vẫn toàn C và tôi vẫn sợ nói chuyện với các thầy cô giáo của mình - những người rất hay ‘nói ra nói vào’ và khiến tôi nghĩ rằng những điều kém cỏi của mình là thứ gì đó rất xấu”.

    15 tuổi bỏ học vì quá chán, 3 năm sau chàng trai này thành triệu phú nhờ 403 Bitcoin mua từ tiền bà ngoại cho và quyết bán hết để startup về giáo dục - Ảnh 1.

    Cậu học sinh Erik Finman - người bị nền giáo dục chính thống 'chối bỏ' lúc 15 tuổi

    Cậu học sinh tại Idaho thậm chí còn nói rằng một trong những giáo viên còn từng chê Erik Finman rằng giá trị của cậu sẽ chẳng bao giờ xứng đáng bất cứ điều gì, vì thế giáo viên đó khuyên cậu nghỉ học và nên vào làm việc chân tay tại McDonald's.

    "Lúc đó, tôi chỉ biết vùi mình vào những trò chơi Call of Duty hay Grand Theft Auto một cách lén lút để bố mẹ không phát hiện ra” - Erik nói. Có lẽ chính vì ngạc nhiên rằng những người thầy, cô giáo mà lại nói như vậy, cha mẹ Erik đã lắng nghe những lời phàn nàn của con mình và rút Erik ra khỏi trường, cho cậu được tự giáo dục tại gia ở miền quê bang Idaho.

    Bitcoin bỗng chốc biến cậu học sinh bỏ học Erik thành 'ngài triệu phú Finman'

    Những năm học sinh khó khăn phải nghỉ học để ở nhà chẳng khác nào Thomas Edison có thể đưa Erik Finman tới một cuộc đời không có ánh sáng của tri thức và đầy vất vả. Thế nhưng, chính đồng tiền điện tử Bitcoin đã biến cậu thiếu niên 15 tuổi trở thành một triệu phú USD ở thời điểm thậm chí còn sớm hơn cả Edison.

    Ở thời điểm nghỉ học, Erik đã có một màn cá cược nhỏ với bố mẹ mình: Nếu cậu trở thành một triệu phú vào thời điểm tròn 18 tuổi, bố mẹ cậu sẽ không buộc cậu phải đi học Đại học nữa. Với nhiều người, vào được Đại học là một ước mơ nhưng với một người vốn đã chán ghét những môi trường giáo dục mô phạm như Erik, màn cá cược này là hoàn toàn hợp lý.

    Cũng chính màn cá cược này đã gợi cho Erik nhớ lại một món tiền mà mình đã đầu tư 'chơi' hồi nhỏ. Số là vào năm 2011, khi Erik mới 12 tuổi, cậu được bà ngoại cho một số tiền là 1000 USD. Khi đang loay hoay với cách sử dụng món tiền này thì anh trai Scott có khuyên Erik hãy đầu tư vào Bitcoin lúc đó chỉ có giá 30USD với mỗi 1 đồng.

    Để nói thêm thì quả thực, các anh em nhà Finman đều là những đam mê công nghệ đến hết mình. Erik có lần mô tả gia đình mình là 'phiên bản Elon Musk của nhà Kardashian (một gia đình mà các thành viên thi nhau để trở nên nổi tiếng trong showbiz Mỹ, tuy nhiên nổi tiếng đều nhờ vào scandal). Hồi vụ cá cược diễn ra, cả 2 anh trai của Erik đều đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật.

    15 tuổi bỏ học vì quá chán, 3 năm sau chàng trai này thành triệu phú nhờ 403 Bitcoin mua từ tiền bà ngoại cho và quyết bán hết để startup về giáo dục - Ảnh 2.

    Erik Finman thông báo về chiến thắng của mình trong màn cá cược

    Đầu tư xong thì 2 năm sau, Erik bắt đầu nhận được khoản lãi đầu tiên trong đời. Giá trị của món đầu tư đã nhích từ mức 1.000 USD lên đến mức 1.200 USD. Giờ đây ở thời điểm năm 2017, khi mà giá Bitcoin có những lúc gần chạm ngưỡng 10.000 USD, khoản đầu tư từ năm 2011 của Erik đã có những lúc có giá trị gấp 500 lần món quà của bà ngoại từ 6 năm trước.

    Theo những số liệu cập nhật từ tháng 6 thì Erik sở hữu tổng cộng 403 Bitcoins. Với mức giá 2.700 USD cho 1 Bitcoin thời điểm đó, tổng tài sản mà Erik có được ước tính lên đến 1,09 triệu USD - một con số đủ để người ta gọi Erik Finman là 'Ngài triệu phú Finman'.

    Cậu cũng đồng thời có các khoản đầu tư nhỏ hơn vào các đơn vị tiền thuật toán khác, bao gồm cả Litecoin và Ethereum. Mặc dù các đơn vị tiền này thường xuyên biến động giá lên xuống, Erik vẫn treo một phần tài sản của mình ở các đơn vị tiền này đó với niềm tin rằng giá trị của toàn danh mục sẽ tiếp tục tăng trong tương lai.

    Còn đối với riêng chàng trai đến từ Idaho, 'ngài Finman' giờ đã có thể dõng dạc tuyên bố về chiến thắng trong màn cá cược với bố mẹ. Quan trọng hơn, đây có thể coi là một điều may mắn bất ngờ với một chàng trai trẻ tuổi tưởng như đã có cuộc đời đóng sập lại ở tuổi 15.

    "Tôi đã thắng vụ cược trị giá như cả triệu USD mà tôi đã cược với bố mẹ tôi. Xin cảm ơn tất cả bạn bè, gia đình và những người cố vấn” - Thông báo được Erik đăng tải trên Twitter cá nhân. Bài post bao gồm cả một bài báo mà trang tin nổi tiếng CNBC viết về cậu.

    Một giấc mơ lớn: Đến thung lũng Silicon để thực tập từ 15 tuổi, bán hết Bitcoin để làm startup và không hề ân hận vì đã bỏ học!

    Nếu đây đơn giản chỉ là câu chuyện Bitcoin làm tiền từ 'trên trời rơi xuống' và giúp một ai đó giàu lên một cách chóng vánh thì có lẽ những gì xoay quanh chàng trai Erik 18 tuổi khó có thể trở nên 'hot' như vậy ở nước Mỹ.

    Thật sự là lời tuyên bố chiến thắng của chàng triệu phú trẻ tuổi đã thu hút toàn bộ nước Mỹ ở khía cạnh đây là câu chuyện của tổng hòa những điều tốt đẹp mà bậc cha mẹ nào cũng muốn kể cho con cái mình: tham vọng của một cậu thiếu niên được nuôi dưỡng từ thời thơ ấu, niềm tin để vươn lên trong cuộc sống, kỹ năng kinh doanh và sự làm việc chăm chỉ.

    Sự thật là với tiền mặt thu được từ bán hết Bitcoin, Erik đã làm một điều rất có ích là mở ra một công ty giáo dục trực tuyến mang tên Botangle. Botangle sẽ có nhiệm vụ giúp cho những học sinh đã chán ngán, mất niềm tin với trường trung học như chính hình ảnh của Erik 3 năm trước có thể tìm được những người giáo viên thực sự hợp và có thể dẫn dắt mình. Mọi sự tương tác giữa những cặp học sinh, giáo viên này sẽ được thực hiện qua video.

    Còn nhớ khi ý tưởng về công ty hãy còn thai nghén, 'triệu phú Finman' đã đi đến một quán cà phê Starbucks và đề nghị sẽ mời cà phê bất cứ ai nếu như họ đồng ý lắng nghe ý tưởng ​​của Erik và đưa cho cậu những phản hồi. Kết quả, có 20 người đã đồng ý làm việc này. Điều đó là để để cậu quyết định sẽ làm điều gì đó để giúp những người học sinh cũng từng gặp khó khăn giống như mình.

    Trước đó, để chuẩn bị cho sự ra đời của công ty đầu tiên của riêng mình thì trong khi các bạn bè cùng trang lứa vẫn đang miệt mài ở trường học, Erik Finman đã mở rộng đôi cánh của mình và bắt đầu nghĩ tới trung tâm khởi nghiệp của toàn thế giới – Thung lũng Silicon. Ở tuổi 15, Erik đã chuyển tới San Fransisco để xin thực tập tại nhiều startup với không một tấm bằng cấp, chỉ mang theo một niềm yêu thích công nghệ.

    15 tuổi bỏ học vì quá chán, 3 năm sau chàng trai này thành triệu phú nhờ 403 Bitcoin mua từ tiền bà ngoại cho và quyết bán hết để startup về giáo dục - Ảnh 3.

    Triệu phú trẻ tuổi trong một bài thuyết trình tại TED

    Hiện giờ, theo đài NBC thì ngoài công ty Botangle, triệu phú trẻ tuổi Erik Finman còn cộng tác với nhiều tổ chức khác, bao gồm cả NASA - Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ. Dự án mà anh đang tham gia có tên là ELaNa - một chương trình nhằm thu hút và tuyển dụng những nhân tài sinh viên tham gia vào các kế hoạch phóng tên lửa của NASA

    Khi được hỏi lại về một thời kỳ đầy biến động trong 3 năm trở lại đây, Erik trước hết cho rằng mình không hề hối hận về việc đã nghỉ học trung học, cũng như không đi học Đại học.

    "Cách thức hệ thống giáo dục được cấu trúc hiện nay, trời, tôi còn không muốn nhắc đến nó nữa. Tôi muốn khuyên tất cả mọi người hãy sử dụng Internet. Tất cả đều miễn phí. Bạn có thể học đến hàng triệu lần thông qua YouTube cũng như Wikipedia” - Triệu phú 18 tuổi nói.

    Điều mà Erik không hối tiếc thứ hai là dành món quà bà ngoại cho mình để đầu tư vào Bitcoin. Nhờ nó, anh đã có thể làm những thứ có ý nghĩa hơn chỉ là đi học. Giờ đây, ‘ngài triệu phú’ Finman chính là chủ đề được nhắc đến trên nhiều kênh tin tức và được ca ngợi trong cộng đồng công nghệ tại Mỹ.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ