"Cha đẻ" Game of Thrones muốn được chết cùng nhà Stark trong sự kiện The Red Wedding

    DG,  

    Tiểu thuyết gia George R. R. Martin cho biết ông muốn 1 vai cameo nhỏ trong The Red Wedding của Game of Thrones và thậm chí là chết trong sự kiện này.

    Trong một bài blog mới đây, nhà văn lừng danh George R. R. Martin đã tiết lộ ông muốn một vai cameo nhỏ trong sự kiện Red Wedding của series Game of Thrones, cũng là một trong những tập phim kinh điển nhất khi thẳng tay loại bỏ hàng loạt nhân vật chính được fan yêu thích.

    Hãy ôn lại kiến thức một chút nếu bạn đã lỡ quên mất Red Wedding là gì và gồm những sự kiện nào. Red Wedding diễn ra trong tập 9 của mùa 3 - The Rains of Castamere, xoay quanh đám cưới của Edmure Tully và Roslin Frey tại thành Twins. Tuy nhiên, đây thực chất là màn kịch do Walder Frey hợp tác với Roose Bolton và gia tộc Lannister dàn dựng nhằm hạ sát nhà Stark vì đã thất hứa với mình. Tất cả những con sói đầu đàn của Stark lúc bấy giờ là Robb Stark, Catelyn Stark và Talisa Stark (vợ của Robb) đều bị giết hại một cách dã man trước sự ngỡ ngàng của hàng triệu khán giả, đặc biệt là những người chưa từng đọc qua phiên bản tiểu thuyết.

    Cha đẻ Game of Thrones muốn được chết cùng nhà Stark trong sự kiện The Red Wedding - Ảnh 1.

    George R. R. Martin muốn được tham dự Red Wedding trong Game of Thrones.

    Trở lại với George, nhà văn người Anh cho biết ông đã nhiều lần muốn xuất hiện trên màn ảnh nhỏ trong Game of Thrones với những vai cameo, nhưng đáng tiếc là không thể thực hiện. Ông cho biết ông rất thích được tham gia Red Wedding và thậm chí là được chết cùng nhà Stark trong sự kiện này, vì ông cảm thấy “như thế là công bằng bởi chính mình đã tạo ra kịch bản tàn nhẫn như vậy”. Tuy nhiên, cuối cùng đội ngũ sản xuất đã loại bỏ ý tưởng của George vì cho rằng nó không phù hợp với mạch phim đầy kịch tính và xúc động khi đó, có thể khiến cảm xúc của khán giả không được trọn vẹn.

    Bên cạnh đó, George cũng hé lộ rằng ông từng tham gia 1 vai cameo từ mùa đầu tiên, trong cảnh đám cưới của Daenerys với Khal Drogo. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không diễn ra suôn sẻ như ông mong đợi. Ban đầu, vai “Mẹ rồng” là do nữ diễn viên Tamzin Merchant đảm nhiệm, và sau này mới được Emilia Clarke thay thế. Vì vậy, toàn bộ những cảnh quay của Tamzin, trong đó có cảnh cameo của George, đều buộc phải cắt bỏ trước khi chính thức phát sóng. Ngoài ra, ông cũng muốn được “đầu cắm cọc” giống như Ned Stark tại Red Keep, nhưng kinh phí dành cho kĩ xảo của HBO không cho phép thực hiện điều này.

    Cha đẻ Game of Thrones muốn được chết cùng nhà Stark trong sự kiện The Red Wedding - Ảnh 2.

    George R. R. Martin từng tham gia Game of Thrones trong một vai cameo nhỏ, nhưng cuối cùng lại bị bắt bỏ và ông không bao giờ có cơ hội được xuất hiện trong series đình đám này nữa.

    Hiện tại, trong thời gian tự cách ly tại nhà, George đang tích cực hoàn thành tập truyện thứ 6 - The Winds of Winter trong bộ A Song of Ice and Fire. Đây chính là nguồn cảm hứng, là tiền thân của Game of Thrones bản truyền hình, đồng thời cũng là 1 trong những tác phẩm fantasy kinh điển của nền văn hóa đại chúng. Tập truyện đầu tiên, A Game of Thrones đã xuất bản từ năm 1996, và tập mới nhất, A Dance with Dragons cũng đã ra mắt cách đây 9 năm rồi. Vì vậy, không cần nói cũng có thể hiểu fan hâm mộ đang mong chờ The Winds of Winter như thế nào. Tuy nhiên tiểu thuyết gia này lại quá bận rộn với các dự án kinh doanh cá nhân của mình khiến quá trình sáng tác thường xuyên bị đình trệ.

    Sau cái kết đầy tranh cãi của Game of Thrones vào năm 2019, có thể coi phiên bản tiểu thuyết chính là niềm hy vọng cuối cùng của fan để có được 1 cốt truyện hợp tình hợp lý hơn so với bản truyền hình. Tuy nhiên, sau The Winds of Winter, độc giả có lẽ vẫn sẽ phải đợi thêm 1 thời gian dài nữa để George hoàn thành nốt A Dream of Spring. Đây mới là tập cuối cùng của A Song of Ice and Fire.

    Theo ScreenRant

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ