Chris Evans suýt từ chối vai Captain America vì sợ "nhỡ may" nổi tiếng sẽ không được sống thoải mái, tự do nữa

    DG,  

    Rất may là sau khi nghe mẹ và đàn anh Robert Downey Jr. khuyên nhủ, Chris đã suy nghĩ lại, đồng ý trở thành Captain America của Marvel, và phần còn lại đã trở thành lịch sử.

    Chris Evans là một cái tên quen thuộc với fan Marvel cũng như khán giả toàn cầu nhờ gắn bó với vai diễn Captain America trong suốt gần 1 thập kỷ. Cùng với Robert Downey Jr., nam diễn viên đã trở thành 1 tượng đài huyền thoại của MCU và chắc chắn luôn có 1 vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ, dù Cap đã chính thức gác khiên ở ẩn trong đoạn kết của Avengers: Endgame.

    Tuy nhiên, ít ai biết rằng một Chris Evans hài hước, hòa đồng lại suýt từ chối vai Đội trưởng Mỹ chỉ vì sợ sẽ không còn được sống thoải mái nếu "chẳng may" nổi tiếng. Khi nhận được lời mời từ phía Marvel (không cần thử vai), ban đầu Chris đã không đồng ý tham gia. Thế nhưng, sau cuộc trò chuyện với mẹ, và tiếp đến là người đàn anh Robert Downey Jr, anh mới được đả thông tư tưởng và hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của mình.

    Chris Evans suýt từ chối vai Captain America vì sợ nhỡ may nổi tiếng sẽ không được sống thoải mái, tự do nữa - Ảnh 1.

    Chris Evans từng từ chối lời mời tham gia MCU của Marvel Studios.

    Trong 1 buổi phỏng vấn với Esquire mới đây, Lisa Evans, mẹ của nam diễn viên 38 tuổi đã đích thân lên tiếng chia sẻ: “Nỗi sợ lớn nhất của Chris chính là đánh mất cuộc sống tự do, có phần vô danh của mình. Thằng bé từng nói với tôi rằng: “Con đang có 1 sự nghiệp tốt, 1 công việc mà con yêu thích. Con có thể thoải mái dắt chó cưng đi dạo mỗi ngày. Không ai làm phiền con cả. Không ai muốn bắt chuyện với con. Con muốn đi đâu thì đi, chẳng lo fan quá khích. Con rất sợ đánh mất 1 cuộc sống như vậy”.

    Trước khi gia nhập MCU trong Captain America: The First Avenger vào năm 2011, Chris Evans cũng từng tham gia rất nhiều dự án điện ảnh, truyền hình, trong đó có cả Fantastic Four và phần hậu truyện Rise of the Silver Surfer với vai Human Torch. Tuy nhiên, đến khi trở thành Đội trưởng Mỹ, danh tiếng của anh mới thực sự được biết đến rộng rãi trên khắp thế giới và trở thành 1 trong những diễn viên được yêu thích nhất của Marvel Studios. Thật khó để tưởng tượng bản đồ ngành điện ảnh thế giới sẽ như thế nào nếu thiếu vắng Chris, và hình tượng Cap sẽ ra sao nếu anh “cãi mẹ” và từ chối đầu quân cho Marvel.

    Bà Lisa cho biết khi đó, chưa ai dám khẳng định Captain America sẽ là một canh bạc thành công của Marvel. Tính đến năm 2010, studio này mới cho ra mắt 2 phần đầu tiên của Iron Man, trong đó phần 2 không nhận được đánh giá cao; và The Incredible Hulk, có lẽ là 1 trong những phần phim đáng quên nhất của MCU. Nếu phần phim riêng đầu tiên của Captain America có thể “làm nên cơm cháo”, nó chắc chắn sẽ là bàn đạp rất tốt để Chris Evans tiến xa hơn trong sự nghiệp của mình.

    Chris Evans suýt từ chối vai Captain America vì sợ nhỡ may nổi tiếng sẽ không được sống thoải mái, tự do nữa - Ảnh 2.

    Vai diễn Captain America cùng với sự lên ngôi của dòng phim siêu anh hùng đã đưa danh tiếng của Chris Evans bay cao trong làng điện ảnh thế giới.

    Nhớ lại khi nhận được cuộc điện thoại của con trai xin ý kiến tư vấn, bà Lisa cho biết: “Tôi đã nói với con rằng: “Nếu con muốn trở thành 1 diễn viên chuyên nghiệp và có 1 sự nghiệp lớn, hãy nhận lời đề nghị này. Nó sẽ mang lại cơ hội rất tốt cho con. Con sẽ khỏi cần lo về tiền thuê nhà cùng hàng tá hóa đơn mỗi tháng nữa. Vai diễn Captain America sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của con, mà ngược lại, nó còn giúp con có thêm nhiều trải nghiệm đáng sống hơn nữa”.

    Được mẹ động viên nhiệt tình như vậy, sau đó đến lượt Robert Downey Jr. cũng đích thân khuyên nhủ, Chris Evans đã nghĩ lại và chấp nhận lời đề nghị từ phía Marvel Studios. Và phần còn lại, đã trở thành lịch sử: Anh ghi điểm trong mắt fan hâm mộ toàn cầu với hình ảnh một  Đội trưởng Mỹ cương trực, thẳng thắn và mạnh mẽ; liên tục xuất hiện trong nhiều phần phim tiếp theo của MCU; và cuối cùng là có 1 cái kết đẹp, hợp tình hợp lý trong Endgame. Hình ảnh già nua của anh ở cuối phim thậm chí còn khiến bà Lisa cảm động đến bật khóc, bởi trông anh quá giống với người ông quá cố của mình.

    Mới đây, cái tên Captain America lại tiếp tục khuấy đảo Twitter trong 1 đoạn video viral, ghi lại khoảnh khắc cả phòng chiếu vỡ òa khi anh nâng búa Mjolnir trong Endgame để solo Thanos. Được biết, đoạn video này đã được thực hiện từ ngày công chiếu đầu tiên của bom tấn nhà Marvel (vào tháng 4/2019), và bỗng nhiên nhận được nhiều sự quan tâm trở lại khi mà nhiều người đang phải tự cách ly tại nhà để tránh Covid-19.

    Chỉ cần nghe tiếng khán giả hò reo cổ vũ thôi cũng đủ hiểu Captain America của Chris Evans được yêu mến đến mức độ nào.

    Khán giả yêu mến Cap sẽ có cơ hội được gặp lại Chris Evans vào ngày 24/4 tới đây, trong mini-series Defending Jacob của Netflix.

    Theo Comicbook

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ