Chưa tới 20 tuổi, cậu sinh viên này từ một nhân viên phục vụ McDonald's nay đã trở thành triệu phú

    Dink,  

    Nhờ phương thức kinh doanh binary trading, Robert Mfune đã trở thành triệu phú từ khi còn rất trẻ.

    Vừa đi học vừa làm bán thời gian tại một cửa hàng McDonald’s, một cậu sinh viên đại học kiếm được cả ngàn bảng Anh nhờ thêm một “công việc bán thời gian” khác: binary trading.

     Trở thành triệu phú từ khi còn rất trẻ, Robert Mfune mua được cho mình một chiếc Bentley và thậm chí cậu còn mạ vàng nó.

    Trở thành triệu phú từ khi còn rất trẻ, Robert Mfune mua được cho mình một chiếc Bentley và thậm chí cậu còn mạ vàng nó.

    Robert Mfune mới chỉ 16 tuổi khi cậu bắt đầu học những khái niệm căn bản về binary trading. Cậu bắt đầu tham gia giao dịch binary trading ở tuổi 17 và nhờ vậy, đã có đủ tiền mua một chiếc Bentley trị giá 130.000 bảng không lâu sau đó.

    Khái niệm Binary Trading/Binary Toptions

    Là một phương thức kinh doanh kiếm lời dựa vào sự biến chuyển của giá trị mặt hàng tại thời điểm tiến hành trao đổi.

    Tất cả việc bạn cần làm là dự đoán giá của một cặp tiền tệ hay mặt hàng nào đó sẽ di chuyển lên hay xuống dưới mức giá mục tiêu, việc dự đoán phải nằm trong một khoảng thời gian được cố định trước.

    Ví dụ, bạn đặt mua cặp EUR/USD giá X và chọn khung thời gian 15 phút. Sau từng đó thời gian, nếu giá cao hơn thì lệnh mau của bạn sẽ mang lại lợi nhuận, ngược lại thì bạn sẽ bị lỗ. Không quan trọng trong 15 phút đó giá lên xuống ra sao, chỉ căn cứ vào lúc đặt mua và lúc chốt lệnh.

    Hiện tại cậu đã có thể mua nhà và xe cho mẹ, Robert Mfune đã trở thành triệu phú trước khi bước sang tuổi 20.

    Cậu Mfune chia sẻ: “Vừa học đại học, vừa làm việc tại McDonald’s và tiến hành giao dịch tại nhà, đó là khoảng thời gian khó khăn nhất mà tôi từng đối mặt. Để đạt được thành công, bạn phải cố gắng chịu đựng trong một vài năm”.

     Cậu Mfune lồng kính chiếc áo đồng phục tại McDonalds, để nhớ tới một giai đoạn khó khăn trong hành trình làm giàu.

    Cậu Mfune lồng kính chiếc áo đồng phục tại McDonald's, để nhớ tới một giai đoạn khó khăn trong hành trình làm giàu.

    Khi cậu bắt đầu làm cho một công ty tài chính, Mfune đã tìm hiểu về những ưu và nhược điểm của ngành này. Mfune nói: “Từ khi còn làm phục vụ tại McDonald’s, tôi đã học được vài thứ bởi lúc ấy tôi giao du với khá nhiều người hiểu biết, và từ những hiểu biết ấy, tôi đã về tự nghiên cứu”.

    Khi 17 tuổi, Mfune bắt đầu tiến hành giao dịch tại nhà, sử dụng tên của mẹ để “lách luật” giới hạn độ tuổi. Cùng lúc đó cậu vẫn làm tiếp tại McDonald’s và tiếp tục sự nghiệp học hành của mình.

    Khi cậu đủ tuổi vị thành niên, cậu đã có được sự giúp đỡ của một người hướng dẫn tài chính để có thể xây dựng được tài khoản binary trading của riêng mình và từ đó, cậu tiếp tục xây dựng sự nghiệp của mình.

    Tôi đã mua được cho mẹ mình một chiếc xe bởi tôi không muốn thấy mẹ phải lên xuống xe bus, khi mà con trai bà kiếm được kha khá tiền rồi. Có xe rồi sẽ phải có nhà, tiếp theo tôi đã mua cho bà một căn nhà đẹp”, triệu phú trẻ nói.

    Bên cạnh binary trading, Mfune còn đầu tư vào một loại chuỗi cửa hàng café và bất động sản tại Anh, một phần khác vào những tài sản ở vùng đất quê nhà Nam Phi của mình.

    Hiện tại anh đang sở hữu một dàn xe có tổng trị giá 250.000 bảng Anh, gồm một chiếcRange Rover và một chiếc Bentley mạ vàng, nhưng dù vậy cậu khẳng định rằng mình không hề là một con người chú trọng vật chất.

    Tôi không coi trọng chiếc xe mạ vàng ấy hơn những người thân của mình. Gia đình, bạn bè và tình yêu mới là những thứ làm nên con người tôi”, Mfune chia sẻ. “Mục đích của tôi là làm cho mọi người thân của mình hạnh phúc và tôi cũng sẽ rất hạnh phúc khi thấy mọi người đều có được thứ mình cần”.

     Ngôi nhà mà cậu Robert mua cho mẹ mình, bà Susan.

    Ngôi nhà mà cậu Robert mua cho mẹ mình, bà Susan.

    Khi tôi 18 tuổi, tôi đã mua chiếc Bentley này nhưng khi lên 19, tôi đã suy xét lại quyết định mua chiếc xe mới và cuối cùng thì tôi đã mang chiếc Bentley này đi mạ vàng. Đây có lẽ là chiếc duy nhất trên cả nước”, Mfune tự hào chia sẻ.

    Mẹ của anh, bà Susan rất tự hào về người con trai của mình nhưng bà không thực sự thích chiếc Bentley mạ vàng hơi “sang chảnh” quá mức kia. “Có lẽ tôi là người theo kiểu cũ nhưng thằng bé cũng không cần thiết phải mạ vàng xe mình như vậy. Nếu là tôi, tôi sẽ không mua chiếc xe như thế này”.

    Cậu Mfune còn kể thêm về bạn bè của mình: “Thời còn đi học, tôi có những người ‘bạn’ đã xử sự hoàn toàn khác bởi lúc đó tôi không có tiền, nhưng vào lúc này thì ai cũng muốn làm bạn với tôi. Những người kia đã từng nhìn tôi đứa thấp kém cũng là những người đang ngước lên nhìn tôi ở trên đỉnh cao, tất nhiên là họ sẽ thay đổi rồi. Hiện tại tôi đang có những người bạn mới, những người bạn thực sự”.

    Tham khảo DailyMail

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ