Cô gái Pháp ngạt thở suýt chết, đầu sưng to gấp đôi vì phớt lờ cảnh báo dị ứng thuốc nhuộm tóc

    Long.J,  

    Chất paraphenylenediamine (PPD) có trong thuốc nhuộm tóc lại một lần nữa gây ra dị ứng nghiêm trọng.

    Một cô gái Pháp đang đưa ra cảnh báo cho toàn thể chị em trên thế giới, sau khi cô này suýt chết vì dị ứng thuốc nhuộm tóc hàng chợ.

    Estelle, 19 tuổi, hiện đang theo học ở Paris, đã chia sẻ loạt ảnh đáng sợ: Đầu cô sưng phồng gấp đôi bình thường, chưa kể những cơn co thắt phế quản không thể hít thở nổi do dị ứng quá mạnh.

    Cô gái Pháp ngạt thở suýt chết, đầu sưng to gấp đôi vì phớt lờ cảnh báo dị ứng thuốc nhuộm tóc - Ảnh 1.

    Estelle

    Cô gái đen đủi cho hay, cô có phản ứng với một bộ thuốc nhuộm tóc tại nhà có chứa thứ hóa chất gọi là paraphenylenediamine (PPD). Nó có mặt trong rất nhiều loại thuốc nhuộm tóc trên thị trường. Estelle đã mua loại thuốc nhuộm này từ siêu thị địa phương và làm theo hướng dẫn.

    Cô gái Pháp ngạt thở suýt chết, đầu sưng to gấp đôi vì phớt lờ cảnh báo dị ứng thuốc nhuộm tóc - Ảnh 2.

    Tuy nhiên, vì nóng lòng có bộ tóc mới mà Estelle đã phớt lờ thử nghiệm dị ứng trong 48 giờ. Cô gái chỉ đợi có nửa tiếng trước khi trét thuốc nhuộm lên đầu.

    Ngay lập tức, Estelle nhận ra "điều gì đó rất sai" vì da dầu bắt đầu ngứa ran vì kích ứng.

    Mọi thứ tồi tệ hơn khi da đầu Estelle sưng phồng lên. Sau khi nhận được lời khuyên của một dược sĩ, cô uống thuốc kháng histamin và bôi kem trước khi đi ngủ.

    Cô gái Pháp ngạt thở suýt chết, đầu sưng to gấp đôi vì phớt lờ cảnh báo dị ứng thuốc nhuộm tóc - Ảnh 3.

    Dẫu vậy, sáng hôm sau mọi thứ càng trầm trọng: Đầu sưng gấp đôi, lấy thước đo vội được.. 63cm.

    Cô gái Pháp ngạt thở suýt chết, đầu sưng to gấp đôi vì phớt lờ cảnh báo dị ứng thuốc nhuộm tóc - Ảnh 4.

    Dù con gái mình không hoàn toàn tuân thủ hướng dẫn sử dụng, mẹ của Estelle vẫn mong trường hợp của cô sẽ giúp mọi người nâng cao nhận thức về dị ứng thuốc nhuộm tóc.

    "Đúng là con tôi không tuân theo hướng dẫn sử dụng, tuy nhiên, lời cảnh báo cần phải rõ ràng hơn."

    Còn Estelle, phát biểu trong khi đầu vẫn sưng phồng: "Suýt nữa thì toi đời, tôi không muốn điều tương tự xảy ra với bất kỳ ai nữa."

    Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của Estelle đã ổn định và đang dần phục hồi. Rất có thể, sau một thời gian nữa, cô này sẽ tiếp tục tự nhuộm tóc ở nhà.

    Theo Ladbibble

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ