Cuốc bộ 32km xuyên đêm tới chỗ làm, chàng trai trẻ được sếp tặng Ford Escape 2014 như món quà khích lệ

    Long.J,  

    Không muốn nhà tuyển dụng cảm thấy thất vọng, Walter Carr đã cuốc bộ xuyên đêm trên quãng đường dài 32km để đến công ty.

    Cậu sinh viên Walter Carr, 20 tuổi, sống ở Homewood, Alabama, mới xin được việc. Tuy nhiên, vào đêm trước ngày đầu tiên đi làm ở công ty mới, Carr phát hiện ra xe ô tô của mình đã hỏng, trong khi công ty cách nhà tận... 32km.

    Nếu là Carr, bạn sẽ làm gì? Có lẽ, hầu hết chúng ta sẽ gọi điện hoặc viết mail báo cáo tình hình và phải nghỉ làm, ít nhất là chờ sửa xong xe. Nhưng Carr lại không như vậy.

    Anh chàng trẻ tuổi không muốn nhà tuyển dụng thất vọng về mình, quyết định cuốc bộ xuyên đêm trên quãng đường hơn 30km để kịp đến chỗ làm vào sáng hôm sau.

    Cuốc bộ 32km xuyên đêm tới chỗ làm, chàng trai trẻ được sếp tặng Ford Escape 2014 như món quà khích lệ - Ảnh 1.

     Luke Marklin, CEO của công ty Bellhops, nơi mới tuyển dụng Carr, cảm thấy nể phục tinh thần trách nhiệm của anh bạn trẻ. Marklin bèn tặng chiếc Ford Escape đời 2014 cho Carr như món quà động viên.

    Cuốc bộ 32km xuyên đêm tới chỗ làm, chàng trai trẻ được sếp tặng Ford Escape 2014 như món quà khích lệ - Ảnh 2.

     Chưa hết, CEO của Bellhops còn kêu gọi chiến dịch GoFundMe, giúp Carr có tiền sửa chiếc ô tô cũ. Câu chuyện của Carr nhanh chóng gây chú ý và đem về khoảng 8500 USD tiền quyên góp.

    Trong khi đơn độc giữa con đường mấy chục km, Carr được cảnh sát hỏi han, thậm chí được mời ăn sáng và cho đi nhờ một đoạn.

    "Tôi chưa bao giờ là kiểu người dễ dàng từ bỏ...", Carr chia sẻ với USA Today.

    Cuốc bộ 32km xuyên đêm tới chỗ làm, chàng trai trẻ được sếp tặng Ford Escape 2014 như món quà khích lệ - Ảnh 3.
    Cuốc bộ 32km xuyên đêm tới chỗ làm, chàng trai trẻ được sếp tặng Ford Escape 2014 như món quà khích lệ - Ảnh 4.

    Khi được trao chìa khóa của chiếc Ford Escape từ tay Marklin, Carr xúc động đến nỗi bật khóc.

    Cuốc bộ 32km xuyên đêm tới chỗ làm, chàng trai trẻ được sếp tặng Ford Escape 2014 như món quà khích lệ - Ảnh 5.

    Dù được dân mạng và tập thể công ty mới tán dương, Carr vẫn giữ sự khiêm tốn đúng mực.

    "Tôi vẫn đang sốc", Carr nói. "Tôi biết ơn anh ấy [Marklin]".

    "Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để lắng nghe câu chuyện của tôi".

    Theo Unilad

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ