Đuối sức trước Knull, siêu anh hùng Marvel triệu hồi thủy quái từng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho Trái Đất?

    Mạn Ni,  

    Rơi vào tình thế "nước sôi lửa bỏng", siêu anh hùng Marvel dường như đang tìm đến sự giúp sức từ quái vật bị giam cầm hàng triệu năm ở nơi sâu nhất dưới đại dương.

    King in Black tập 2 đặt các siêu anh hùng Marvel vào thế khó khi phải chật vật tìm cách tiêu diệt Knull - chúa tể giống loài symbiote. Nhiều thành viên biệt đội Avengers và X-Men bị Knull thu phục vào đội quân symbiote của hắn. Những thủ lĩnh siêu anh hùng còn lại gấp rút tập hợp lực lượng tại căn cứ của Fantastic Four, bàn thảo mọi phương án đối phó. Cuối cùng, họ nhận ra rằng dường như đã đến lúc phải tính tới việc tận dụng sự trợ giúp từ kẻ thù lâu đời nhất của mình để đoạt lấy cơ hội đánh bại Chúa tể của Vực thẳm.

    Giữa cuộc họp, Namor - vua đảo Atlantis, lớn tiếng chỉ trích cách các chiến binh nhận nhiệm vụ bảo vệ thế giới đối phó với sức mạnh bóng tối. Anh ta không quên nhắc lại rằng, bản thân dân tộc mình cũng đã "chiến đấu trong bóng tối băng giá hàng triệu năm".

    Trong khi đồng đội đề nghị sự giúp đỡ từ Dracula và Kingpin, Namor đích thân lặn xuống Rãnh Mariana để tìm tới một thế lực bí ẩn tên là The Black Tide. Từ sâu dưới đáy đại dương, Namor nói với Tony Stark qua hệ thống liên lạc nội bộ rằng, The Black Tide được giải phóng cũng có nghĩa là, sau xong việc, sẽ đòi hỏi nỗ lực khủng khiếp để một lần nữa loại bỏ nó khỏi thế giới này. Canh bạc nguy hiểm mà Namor nhắc tới nhiều khả năng chính là thủy quái Cthulhu.

    Đuối sức trước Knull, siêu anh hùng Marvel triệu hồi thủy quái từng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho Trái Đất? - Ảnh 1.

    Quái vật cổ xưa được nhắc tới trong King in Black: Namor từng sống dưới đáy đại dương sâu thẳm và có nhiều đặc điểm trùng khớp với Cthulhu. Sở hữu sức mạnh ngang thần thánh, những thực thể vĩ đại cổ xưa, mà Cthulhu là một trong số đó, từng gieo rắc nỗi kinh hoàng với thế giới loài người. Chúng đã dựng lên những thành phố rộng lớn, đồ sộ, bao gồm cả R'lyeh.

    Xuất hiện lần đầu tiên trong truyện ngắn của nhà văn H. P. Lovecraft năm 1928, chúng được mô tả là sinh vật ngoài hành tinh đổ bộ xuống Trái Đất và sống ở đây trước khi con người vươn lên vị trí thống trị.

    Truyền thuyết kể lại, những quái vật này bị đày ải dưới vực sâu lạnh lẽo lạnh lẽo hàng tỉ năm, mang theo trong mình sự đau đớn, tà thuật và điên rồ.

    Nhiều người tin rằng, chúng đang hiện diện ở một số nơi nhất định trên thế giới như dưới đáy đại dương, các cánh đồng băng ở vùng cực và được cúng tế trong các nghi lễ tôn giáo. Chúng không chết mà vẫn liên lạc với những người có khả năng cảm nhận được ma thuật của chúng, tìm cách hút sức mạnh về phía mình.

    Cthulhu chính là một trong những sinh vật khét tiếng nhất trong số này. Cthulhu được mô tả là mình người, đầu bạch tuộc, mặt toàn xúc tu, nhiều móng vuốt và có vảy khắp cơ thể. Nó có thể bay nhờ đôi cánh nhô ra từ lưng. Người ta đồn đại, bất cứ ai nhìn thấy hình dạng khủng khiếp của nó sẽ bị tiêu diệt.

    R'lyeh, thành phố của Cthulhu được cho là bị chôn vùi dưới đáy Thái Bình Dương, gần New Zealand. Rãnh Mariana, nơi Namor lặn xuống, nằm ở ngoài khơi lục địa châu Á và cùng trong vùng biển này. Đó là nơi sâu nhất của đại dương và ẩn chứa nhiều điều bí ẩn mà con người chỉ có thể đồn đoán.

    Người Atlantis từng giao chiến với những kẻ ngoài hành tinh, rồi giết hoặc giam cầm chúng trong tảng đá ma thuật có tên Unforgotten Stone - nơi chỉ có bóng tối bao trùm. Hòn đá này ẩn chứa nhiều phép thuật tới mức, nó biết suy nghĩ, có thể biến mất hoặc di chuyển mà không cần tới bất cứ sự giúp đỡ nào. Đây dường như là tảng đá mà Namor muốn tìm kiếm.

    Trong các tác phẩm của mình, Lovecraft từng nói rằng Cthulhu luôn chờ đợi, khao khát được sống trong ngôi nhà của mình ở thành phố R'lyeh. Còn Namor thì lại đang tìm cách đánh thức hắn cùng các thế lực đen tối khác. Điều này đồng nghĩa với việc Cthulhu sẽ giúp kẻ giải thoát cho mình đối đầu với Knull, nhưng cũng châm ngòi cho các cuộc chiến của những sinh vật không gian. Những sinh vật vĩ đại này có thể chiến thắng chúa tể của đội quân symbiote, nhưng cũng đúng như những gì Namor nói, một nỗi kinh hoàng khác cũng sẽ trỗi dậy, và các siêu anh hùng lại phải tiếp tục chuẩn bị để giải quyết hậu quả.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ