Thor 4: Phân tích nguồn gốc sức mạnh Kẻ sát thần của vũ trụ Marvel

    Đức Khương,  

    Dựa theo nguyên tác truyện tranh, Thor: Love and Thunder sẽ giới thiệu một trong những nhân vật phản diện nguy hiểm nhất của Thor, Gorr the God Butcher - Kẻ sát thần của vũ trụ Marvel.

    Kể từ khi có thông tin xác nhận rằng Christian Bale sẽ đóng vai phản diện trong Thor: Love and Thunder, người hâm mộ đã suy đoán về việc anh ấy sẽ là ai. Trong sự kiện Investor Day của Disney, cuối cùng Marvel Studios cũng đã tiết lộ rằng anh sẽ đóng vai Gorr the God Butcher, nhân vật phản diện chính trong Thor: God of Thunder Issues #1-12, được viết bởi Jason Aaron cùng với các họa sĩ Esad Ribić, Tom Palmer và Nic Klein. Có thể coi nhân vật này là một thế lực vô cùng nguy hiểm, bởi Gorr là một trong những nhân vật phản diện để lại ấn tượng khó phai trong lòng Thor và độc giả truyện tranh.

    Thor 4: Phân tích nguồn gốc sức mạnh Kẻ sát thần của vũ trụ Marvel - Ảnh 1.

    Đúng như tên gọi của mình, Gorr là một kẻ giết người hàng loạt, và nạn nhân của hắn là các vị thần. Trong hàng ngàn năm, hắn đã đi từ hành tinh này sang hành tinh khác, giết chết toàn bộ những vị thần ở nơi mà hắn ta đi qua. Trong khi Gorr ghét tất cả các vị thần, thì có lẽ người mà hắn muốn giết nhất cũng như cảm thấy khó chịu nhất chính là Thor. Vào năm 839 sau Công Nguyên, Gorr đã đặt chân lên Trái Đất, ban đầu hắn đã giết một số vị thần Slavic. Khi Thor biết được điều này, anh từ bỏ một trận chiến để đi tới Trái Đất và rồi bị phục kích bởi Gorr.

    Nhưng may mắn thay, thần sấm của chúng ta đã trốn thoát trong gang tấc và một Thor trẻ tuổi khác đã đi săn lùng Gorr ngay sau đó. Tuy nhiên, Gorr đã bẫy được và tra tấn Thor trong mười bảy ngày, đây cũng được coi là thời gian dài nhất mà một vị thần có thể sống sót được sau sự dày vò của Kẻ sát thần. May thay, những người viking mà Thor đang chiến đấu bên cạnh đã hỗ trợ anh ta, trong khi nhiều người bị giết, Thor lại thoát ra được và tấn công Gorr, và tin rằng bản thân mình đã giết chết được Kẻ sát thần.

    Trên thực tế, đây không phải là lần đâu tiên mà gã đồ tể Gorr quay trở lại sau nhiều thế kỷ, và mỗi lần quay lại hắn ta đề mạnh mẽ hơn những lần xuất hiện trước đó. Ngoài ra, Thor không chỉ là vị thần duy nhất thoát khỏi nanh vuốt của Gorr. Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên, Gorr nhận ra việc giết các vị thần một cách man dại vẫn chưa thể thỏa mãn được bản thân, bởi vậy hắn muốn xây dựng một đội quân để tạo ra một vũ trụ không có thần linh. Chính vì đều này mà hắn cảm thấy cần phải giết chết Thor để có thể nhìn thấy sự kết thúc của tất cả các vị thần.

    Thor 4: Phân tích nguồn gốc sức mạnh Kẻ sát thần của vũ trụ Marvel - Ảnh 2.

    Trước khi khoác lên mình danh hiệu Kẻ sát thần, cuộc đời của Gorr đã phải đối mặt với hết bi kịch này đến bi kịch khác, đau khổ, đói khát, cũng như phải tận mắt chứng kiến ​​cảnh quái vật giết chết mẹ và vợ của mình rồi sau đó là mất đi chính những đứa con do mình sinh ra do những hận thù. Mặc dù bộ tộc của hắn bị áp bức như vậy, nhưng họ vẫn tiếp tục tin vào các vị thần, và điều này đã khiến cho Gorr vô cùng tức giận.

    Người dân của hắn đã bỏ mặc hắn ta cho đến chết bởi lời tuyên bố rằng không có thần thánh nào trên đời này cả và họ sẽ chết tiệt nếu họ tiếp tục tin vào những nhà tiên tri và các vị thần không tồn tại. Khi Gorr đã chấp nhận cái chết của mình thì bỗng nhiên có hai sinh vật đang chiến đầu với nhau và rơi từ trên trời xuống. Họ chính là Knull - Thần của Symbiotes, Chúa tể của Vực thẳm và một vị thần khác có màu da tím và mặc áo giáp vàng.

    Lúc này Gorr đã cảm thấy vô cùng bàng hoàng bởi sự tồn tại của các vị thần là sự thực. Ngay sau đó. vị thần mặc áo giáp vàng đã cầu xin sự giúp đỡ từ hắn, điều này khiến Gorr vô cùng tức giận vì họ đã không thể đáp lại lời cầu nguyện từ những người thân yêu của mình mà giờ đây lại đòi hỏi sự giúp đỡ từ hắn.

    Trong cơn giận dữ của Gorr, một chất màu đen được gọi là All-Black rơi ra từ cơ thể bất tỉnh của Knull, Gorr đã vô tình trở thành chủ nhân của All-Black và sử dụng nó để giết vị thần mặc áo giáp vàng. Kể từ thời điểm này, hắn quyết định dành cả cuộc đời của mình để giết chết mọi vị thần trong toàn vũ trụ.

    Thor 4: Phân tích nguồn gốc sức mạnh Kẻ sát thần của vũ trụ Marvel - Ảnh 3.

    Vào một thời điểm nào đó trong thế kỷ thứ 9, Gorr đến Trái đất và giết chết một vị thần từ Châu Mỹ; thi thể trôi dạt vào bờ biển Iceland , nơi nó được Thor tìm thấy. Vào một ngày sau đó, trong khi đi cùng một nhóm đột kích của người Viking đến Nga , Thor thấy một số vị thần Slav đã chết. Thor bị tấn công bởi Gorr, người gần như giết được Thor, nhưng ngay trước khi bị giết chết Thor đã gây ra một đòn sét đánh khiến cả hai bất tỉnh. Gorr hồi phục và trốn đến một hang động, nơi sau đó hắn ta một lần nữa chiến đấu với Thor. Mặc dù Gorr cố gắng tra tấn Thor để biết thông tin về vị trí của Asgard trong mười bảy ngày, Thor đã cố gắng đủ lâu để những người Viking tìm thấy anh, họ đánh lạc hướng Gorr để Thor hồi phục, Thor sau đó chặt đứt cánh tay phải của Gorr, và tưởng như mình đã giết được Gorr. Tuy nhiên, Gorr đã sống sót sau cuộc chạm trán và trải qua hàng nghìn năm tiếp theo hắn giết chết ngày càng nhiều vị thần, ngày càng mạnh mẽ hơn và tích lũy một đội quân tay sai hắc ám để hỗ trợ hắn trong cuộc thập tự chinh của mình.

    Khi All-Black bám vào Gorr, nó đã ban cho hắn một số khả năng đặc biết bao gồm bay, siêu độ bền và siêu sức mạnh. Ngoài ra hắn cũng có những khả năng đặc biệt như các vị thần và giúp cho hắn ta có thể đối đầu với Thor.

    All-Black cũng giúp cho hắn ta có thể thay đổi hình dạng, đặc biệt, All-Black có thể tự biến nó thành bất cứ thứ gì mà Gorr có thể nghĩ ra. Đôi khi nó hoạt động như một chiếc áo giáp, nhưng nó cũng có thể tách ra khỏi Gorr, tạo ra Black Berserker hoạt động như những con chó tấn công của Gorr. Hơn nữa, All-Black có thể bẫy con mồi của Gorr bằng cách khống chế chúng trong các tua như sợi dây buộc hoặc bằng cách bọc cứng xung quanh cơ thể để chúng bất động.

    Thor 4: Phân tích nguồn gốc sức mạnh Kẻ sát thần của vũ trụ Marvel - Ảnh 4.

    All-Black cũng có thể tạo ra một số vũ khí chết người. Gorr có thể kéo dài nó dưới dạng những tua sắc nhọn có thể đâm xuyên qua cơ thể của bất kỳ vị thần nào, kể cả Thor. Đôi khi hắn ta sẽ sử dụng nó như một vũ khí cận chiến, như một lưỡi liềm hoặc kiếm. Khi nó ở dạng này, All-Black thường được gọi là Necrosword. Trên thực tế, có một số nhân vật khác ngoài Knull và Gorr đã từng sở hữu All-Black, bao gồm cả All-Father Thor.

    Thor 4: Phân tích nguồn gốc sức mạnh Kẻ sát thần của vũ trụ Marvel - Ảnh 5.

    Mặc dù sở hữu một vũ khí toàn năng nhưng Gorr không phải là kẻ bất khả chiến đánh bại. Trong nguyên tác truyện tranh, Thor đã lao vào Godbomb, vũ khí mà Gorr đang chế tạo và có thể loại bỏ tất cả các vị thần. Trong khi quả bom đã được kích hoạt, Thor đã cố gắng phá hủy nó. Khi làm như vậy, All-Black đột nhiên được chuyển giao cho anh ta.

    Không có All-Black, Gorr trở nên bất lực khi Thor sử dụng hai Mjolnirs và Necrosword để chống lại mình, nhưng trên thực tế, hắn ta vẫn sống sót. Điều này cho thấy rằng ngay cả khi bị tước bỏ All-Black, Gorr vẫn là một sinh vật vô cùng mạnh mẽ.

    Thor 4: Phân tích nguồn gốc sức mạnh Kẻ sát thần của vũ trụ Marvel - Ảnh 6.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ