Giáo sư Hiroshi Ishiguro đã dành nhiều thập niên để cố gắng tạo ra những người máy giống như người thật. Trong đó có Erica - phát minh mới nhất và có lẽ cũng "đáng sợ" nhất của ông.
Cách đây 20 năm, một người đàn ông khá lập dị có tên Hiroshi Ishiguro đã bắt đầu nghiên cứu để chế tạo ra một người máy sống động như thật. Sáng chế đầu tiên của ông được mô phỏng dựa trên hình ảnh của chính con gái ông và điều đó là nỗi khiếp sợ cho cô bé đến nỗi Hiroshi phải giấu con robot đó vào thùng.
Sau đó, Ishiguro - người khoác lên mình một bộ áo quần màu đen giống như Johnny Cash của Nhật Bản, đã chế tạo ra một người máy trông giống hệt như ông.
Nhà sản xuất của "Hello World" phỏng vấn robot Erica. Việt hóa bởi DinK.
Nhà sản xuất của chương trình “Hello World” - Ashlee Vance, gần đây đã tới Đại Học Osaka để xem sáng chế mới nhất của Hiroshi Ishiguro, là một người máy có tên Erica được thiết kế để làm việc, như lễ tân hay trợ lý cá nhân. Erica có làn da như thật, cử chỉ khuôn mặt linh hoạt và được trang bị trí tuệ nhân tạo để lắng nghe và đáp ứng các yêu cầu.
Các bạn thấy Erica thực sự đáng sợ không? Đây mới chỉ là bước khởi đầu của ngành công nghiệp robot và trí thông minh nhân tạo thôi đấy.
Theo BloomBerg
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Trải nghiệm công nghệ tự lái trên xe điện Huawei: tự lái và tự đỗ mượt mà, nhưng sẽ tự tắt nếu người dùng bỏ tay khỏi vô lăng
Bằng hệ thống LIDAR tiên tiến và hàng loạt cảm biến cao cấp, xe điện Huawei có thể tự lái và tự đỗ mượt mà.
Cận cảnh 'quái vật camera' Huawei Pura 70 Ultra: Camera thò thụt, thay đổi được khẩu độ và AI xóa vật rất nhanh