Ngán cảnh tắc đường mất cả tiếng, anh nhân viên chèo thuyền vượt sông đi làm mất có 6 phút

    Long.J,  

    Quá ngán cảnh tắc đường, một người đàn ông ở Trùng Khánh đã quyết định đi tắt bằng cách... chèo thuyền qua sông Dương Tử.

    Người đàn ông họ Lưu, 29 tuổi, làm công việc văn phòng tại một công ty ở bờ nam sông Dương Tử. Điều ngang trái là, Lưu lại đang sống ở bờ bắc.

    Mỗi ngày, Lưu đi làm mất cả tiếng vì đường vừa xa vừa tắc. Quá trăn trở và ngán ngẩm, Lưu bèn nghĩ ra cách khác - từ nhà đến chỗ làm chỉ mất 6 phút thôi. 

    Quá ngán cảnh tắc đường, một người đàn ông ở Trùng Khánh đã quyết định đi tắt bằng cách... chèo ván qua sông Dương Tử

    Nhiều người sẽ cho rằng, việc này quá sức liều mạng. Chẳng may ngã xuống sông là mất mạng như chơi.

    Tuy nhiên, Lưu vốn là tay chèo thuyền chuyên nghiệp và chẳng ngại gì sông nước. Thế nhưng, anh vẫn muốn nhắc nhở mọi người rằng, cách này không dành cho tay mơ và chỉ nên thực hiện khi đem theo ba lô chống nước.

    Đây không phải trường hợp đầu tiên vượt sông đi làm cho... tiện.

    Theo NBC New York, người đàn ông mặc suit chèo ván qua sông "gây bão" vào năm 2018 tên là Scott Holt, sống ở thành phố Jersey. Holt cho biết, anh có cuộc họp rất quan trọng ở bên kia sông Hudson - thành phố New York.

    Do sắp trễ giờ, Holt biết rằng gọi taxi cũng khó cứu vãn được tình hình. Anh chàng quyết định đeo túi, mặc nguyên bộ suit chèo ván lướt sóng để băng qua sông Hudson. Chuyến đi "sóng gió" của anh chỉ mất có 30 phút, chỉ trừ mấy lần suýt ngã xuống nước.

    "Các con thuyền di chuyển trên sông khiến nhiều con sóng ập về phía tôi...", Holt chia sẻ qua điện thoại.

    Ngán cảnh tắc đường mất cả tiếng, anh nhân viên chèo thuyền vượt sông đi làm mất có 6 phút - Ảnh 2.

    Lo trễ họp, anh chàng Scott Holt đã chèo ván lướt sóng vượt sông Hudson đến thành phố New York vào ngày 21/6 vừa qua

    Khi đã chèo đến cảng New York, Holt kể rằng một anh cảnh sát và người lái tàu nhìn mình theo kiểu bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra. Có người còn hét lên: "Muốn chết à?"

    Dù vượt sông đến họp đúng giờ, Holt cho biết nó không suôn sẻ như anh nghĩ vì chẳng tuyển được ai.

    Tham khảo Shanghaiist

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ