Phân tích vụ án cái chết trong nhà vệ sinh tại Nhật Bản phần 2

    Đức Khương,  

    Dù còn rất nhiều tình tiết đáng ngờ nhưng sau tất cả cảnh sát đã khép lại vụ án này. Cho đến ngày nay, vụ án này vẫn là một bí ẩn không có lời giải đáp.

    Tiếp tục mạch thời gian ở phần trước. Trên thực tế, trong khoảng giời gian phát hiện ra án mạng, các hình ảnh và bài báo được lan truyền trên mạng đã cố tình phóng to kích thước của tử thi để làm toát lên không khí rùng rợn và tâm linh. Để phục hồi hiện trường thực tế, chúng ta có thể vẽ lại hiện trường vụ án với các đường tỷ lệ bằng nhau (lưu ý rằng có những chỗ lồi ra, nơi các đường ống nối với nhau chỉ dài 3cm).

    Phân tích vụ án cái chết trong nhà vệ sinh tại Nhật Bản phần 2 - Ảnh 1.

    Chiều cao của Naoyuki Sugano khoảng 1,7 mét. Tính theo tỷ lệ cơ thể của đàn ông trưởng thành Châu Á, chiều dài phần trên cơ thể của anh ta (từ đỉnh đầu đến đáy đũng quần) là khoảng 93 cm. Theo tỷ lệ này, trên thực tế, không gian hoạt động trong đường ống vẫn đủ để một người như Naoyuki có thể điều chỉnh tư thế bên trong.

    Hơn nữa, nam giới có chiều ngang vai 40 cm thực sự không thể đi vào đường kính ống 36 cm sao? Trên thực tế, người bình thường chỉ cần cố gắng co hai tay trước ngực là có thể dễ dàng đi vào nơi hẹp hơn chiều rộng vai vài cm. Do đó, việc ép buộc, cố tình nhét anh ta vào bên trong đường ống bồn cầu không phải là một điều không thể.

    Đánh giá pháp y thực tế là Naoyuki không gặp nhiều chấn thương (chỉ bị trầy xước ở các khớp), anh ấy dường như không phải vật lộn quá nhiều trước khi bị nhét vào. Do đó trường hợp này có thể được coi là anh ta không có khả năng phản kháng khi bị nhét vào, hoặc có lẽ anh ta đã bất tỉnh vào thời điểm đó.

    Khi Naoyuki được tìm thấy, bắp chân của anh ta đã co lên trên. Nếu chúng ta nghĩ rằng anh ta bị ép buộc trong tình trạng hôn mê, thì tư thế của anh ta lúc đầu sẽ giống như hình vẽ dưới đây.

    Phân tích vụ án cái chết trong nhà vệ sinh tại Nhật Bản phần 2 - Ảnh 2.

    Ở vị trí này, Naoyuki thực sự có thể leo ra khỏi đường ống một lần nữa với một sự điều chỉnh nhẹ, vì nắp không đóng hoàn toàn, chân của anh ấy có thể đạp ra khỏi nắp và không cần quá nhiều sức để duy trì tư thế lộn ngược rồi dùng sức của chi dưới để đưa mình ra khỏi đường ống.

    Điều này nghe có vẻ mâu thuẫn, bởi khi Naoyuki được phát hiện, anh ta đã hoàn toàn bị mắc kẹt bên trong, và anh ta không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của việc cố gắng thoát ra.

    Lý do rất đơn giản, nếu anh ta không biết mình bị nhét vào trong lúc nào, anh ta sẽ làm gì khi tỉnh dậy và thấy mình trong một không gian kín lạ, có mùi hôi, tối và nhỏ? Naoyuki sẽ không thể định hình được mình đang ở đâu trong thời gian ngắn và chỉ cố gắng tìm kiếm nơi có ánh sáng và nghĩ rằng đó là lối thoát.

    Thật không may, ánh sáng này tình cờ ở lối ra của đường ống trước mặt anh ấy, và anh ấy chỉ có thể cố gắng hết sức để cho phép mình trườn về phía trước do đó đã co chân lên để lấy đà đẩy người về phía trước. Tuy nhiên, miệng bồn cầu chỉ có đường kính 20 cm và anh ta không thể thoát ra được.

    Trong khoảng thời gian này, Naoyuki bị mất nhiệt độ trong cái lạnh, có thể cảm thấy mình ngày càng nóng hơn vì hạ thân nhiệt nên phải cởi áo ra (lý giải hiện tượng này bạn có thể xem tại đây). Trên thực tế, đường kính của đường ống nơi thân trên của nạn nhân nằm đã đạt 47 cm, đủ để cho nạn nhân có thể hoàn thành động tác cởi đồ. Có thể hình dung được rằng anh ấy hẳn đã kêu cứu rất lâu trong hoàn cảnh tuyệt vọng này - tiếc là tiếng kêu cứu của anh ấy không lọt vào tai ai cả.

    Phân tích vụ án cái chết trong nhà vệ sinh tại Nhật Bản phần 2 - Ảnh 3.

    Năm 1996, đạo diễn Nhật Bản Fumaki Watanabe đã quay bộ phim "バリゾーゴン" dựa trên bối cảnh của vụ án này. Trong phim, Naoyuki được miêu tả là một thanh niên chính trực và bị giết trong đường ống của bồn cầu vì vạch trần sự mờ ám của cuộc bầu cử trưởng làng. Bộ phim chỉ được lưu hành ở Nhật Bản dưới dạng băng video nên không thu hút được nhiều sự chú ý.

    Phân tích vụ án cái chết trong nhà vệ sinh tại Nhật Bản phần 2 - Ảnh 4.

    Việc những tên biến thái chui vào trong đường ống cống để theo dõi tại Nhật Bản không phải là hiếm, vào năm 2015,Yasuomi Hirai, 28 tuổi, bị cáo buộc trốn trong một cống thoát nước ở khu vực Okamoto suốt 5 giờ đồng hồ để dùng smartphonr của mình chụp lén nội y của phụ nữ qua đường.

    Một trong số những nạn nhân của kẻ biến thái đã phát hiện điều khả nghi khi cô nhìn thấy mái tóc của người đàn ông này lấp ló dưới cửa cống. Ngay sau đó, cô đã tìm cảnh sát tuần tra để thông báo nghi ngờ của mình.

    Sau khi bắt Hirai lên từ ống cống, cảnh sát đã tìm thấy trong điện thoại của tên này rất nhiều clip và hình ảnh chụp đồ lót của những người phụ nữ trên đường. Trước bằng chứng và nhân chứng tại hiện trường, người đàn ông này đã không thể nào chối cãi được hành vi phạm tội của mình và nhanh chóng bị áp giải về đồn cảnh sát.

    Tại đây, hắn đã nhận tội và cho biết đã ép mình trong ống cống chỉ sâu 60 cm và rộng 28 cm suốt nhiều giờ chỉ để ngắm nhìn và chụp lại nội y của phụ nữ.

    Được biết, đây là lần thứ hai trong vòng ba năm Hirai bị bắt vì tội danh này. Trước đó, vào năm 2013, hắn cũng từng bị bắt quả tang khi đang rình mò trong nhà vệ sinh ở trường Đại học Nữ sinh Konan, Nhật Bản. Vào thời điểm đó, hắn đã trình bày "nguyện vọng biến thái" của mình với cảnh sát: "Tôi muốn được đầu thai thành mặt đường để có thể thoải mái ngắm nhìn nội y của phụ nữ".

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ