Trung Quốc: Bộ ba kéo nhau về vùng sâu vùng xa hành nghề đạo tặc, ngờ đâu vẫn bị bắt vì có quá nhiều camera an ninh

    Long.J,  

    Sau khi đến Thẩm Dương chỉ 2 tuần, bộ ba đã thực hiện trót lọt 7 vụ trộm cướp. Tuy nhiên, họ vẫn bị cảnh sát theo dõi nhờ vào rất, rất nhiều camera an ninh được lắp đặt kín đáo trong thành phố.

    Bộ ba này đã chi 4000 tệ (hơn 13 triệu đồng) để bay từ phía tây nam Qúy Châu sang phía đông bắc, cụ thể là thành phố Thẩm Dương. Họ đều có chung một ước mơ: Làm giàu, nhưng là từ việc trộm cắp.

    Trung Quốc: Bộ ba kéo nhau về vùng sâu vùng xa hành nghề đạo tặc, ngờ đâu vẫn bị bắt vì có quá nhiều camera an ninh

    Ban đầu, 3 thanh niên đều tin rằng phía đông bắc Trung Quốc rất hẻo lánh lại lạc hậu, sẽ không phải lo lắng nhiều về việc bị camera an ninh hay cảnh sát theo dõi.

    Sau khi đến Thẩm Dương chỉ 2 tuần, bộ ba đã thực hiện trót lọt 7 vụ trộm cướp. Tuy nhiên, họ vẫn bị cảnh sát theo dõi nhờ vào rất, rất nhiều camera an ninh được lắp đặt kín đáo trong thành phố. Thế nhưng, 3 tên trộm quá chủ quan, không ý thức được điều này.

    Trung Quốc: Bộ ba kéo nhau về vùng sâu vùng xa hành nghề đạo tặc, ngờ đâu vẫn bị bắt vì có quá nhiều camera an ninh - Ảnh 2.

     Video trích xuất từ camera an ninh được đăng tải bởi Pear Video cho thấy, bộ ba đi lang thang quanh những con phố ở Thẩm Dương, mang quần áo đen, mũ đen kín mít chờ đợi thời cơ đột nhập vào nhà dân.

    Theo cảnh sát địa phương, 2 trong 3 người này là anh em ruột, người còn lại họ Lục, vốn là họ hàng. Sau khi bị tóm, Lục nói rằng họ tin rằng Thẩm Dương là thành phố nghèo đói lạc hậu, không có camera an ninh cũng như lực lượng cảnh sát thưa thớt.

    Khi được hỏi vì sao lại kéo nhau đi trộm cướp, Lục trả lời: "Mỗi ngày đi phát tờ rơi chỉ kiếm được 70 tệ, không đủ sống..."

    Theo Shanghaiist

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ