Từ ảnh khoai tây 29 tỷ đến áo "hàng thùng" 1 tỷ, đây là vài thứ đắt như điên nhờ sự phát triển của internet

    Long.J - WeBuy,  

    Với hầu hết người bình thường, thế giới này đôi khi thật khó hiểu.

    Dám chắc 99% trong số chúng ta sẽ coi tảng keo khô là đồ bỏ đi, dù nó có hao hao giống nhân vật hoạt hình nổi tiếng. Vậy mà, người ta vẫn đem bán được nhiều tỷ đấy.

    Kiếm 230 triệu đồng/tháng nhờ ăn 'junk food' trước camera

    Từ ảnh khoai tây 29 tỷ đến áo hàng thùng 1 tỷ, đây là vài thứ đắt như điên nhờ sự phát triển của internet - Ảnh 1.

    Ở Hàn Quốc, làn sóng Youtuber về chủ đề ăn uống đang thu hút hàng trăm triệu lượt xem mỗi tháng. Trong đó nổi bật nhất là video Mukbang - chỉ đơn giản là chóp chép ngồi xơi hết cả mâm thức ăn khổng lồ trong khi người xem chảy nước miếng.

    HyuneeEats, kênh Mukang nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc với hơn 400.000 sub, có thể đem về 10.000 USD/tháng (hơn 230 triệu đồng).

    Áo hàng thùng 1 tỷ đồng

    Từ ảnh khoai tây 29 tỷ đến áo hàng thùng 1 tỷ, đây là vài thứ đắt như điên nhờ sự phát triển của internet - Ảnh 2.

    Cặp đôi người Mỹ, Sean và Rikki McEvoy, đã mua được chiếc áo nỉ ở hàng đồ thùng (đồ cũ, second-hand) với giá 58 cent (13 nghìn rưởi). Sau đó, họ phát hiện ra chiếc áo cũ rích này thuộc về huyền thoại bóng bầu dục Mỹ những năm 1950s, Vince Lombardi Jr.

    Và BOOM! Nó đã được bán với giá 43.000 USD (tròn 1 tỷ đồng) trong 1 phiên đấu giá.

    Bát salad khoai tây 1,27 tỷ

    Từ ảnh khoai tây 29 tỷ đến áo hàng thùng 1 tỷ, đây là vài thứ đắt như điên nhờ sự phát triển của internet - Ảnh 3.

    Một gã nào đó trên internet tên là Zack “Danger” Brown, đã mượn nền tảng gọi vốn Kickstarter để xin tiền mua khoai tây làm món salad.

    Zack chỉ xin internet có 10 USD thôi, thế quái nào cuối chiến dịch lại được cho tới 55.000 USD (1,27 tỷ đồng).

    Chiếc giày Yeezy V2 "Cream White" bên phải của Justin Bieber: 1,44 tỷ

    Từ ảnh khoai tây 29 tỷ đến áo hàng thùng 1 tỷ, đây là vài thứ đắt như điên nhờ sự phát triển của internet - Ảnh 4.

    Tại một concert ở Frankfurt vào năm 2017, ca sĩ lắm tài nhiều tật Justin Bieber đã tháo đôi Yeezy V2 "Cream White" và ném xuống khán giả.

    Đám đông như phát điên, tìm mọi cách xô đẩy đánh đấm để giành lấy giày của Bieber. Một anh chàng may mắn đã thó được chiếc bên phải và đem bán trên eBay với giá 62.000 USD (khoảng 1,44 tỷ đồng).

    Bản in của một bài đăng trên internet: 2,1 tỷ đồng

    Từ ảnh khoai tây 29 tỷ đến áo hàng thùng 1 tỷ, đây là vài thứ đắt như điên nhờ sự phát triển của internet - Ảnh 5.

    "Nghệ thuật từng là thứ gì đó đáng trân trọng

    Nhưng giờ mọi thứ đều có thể trở thành nghệ thuật theo nghĩa đen

    Bài đăng này cũng nghệ thuật."

    Và nó đã rao bán thành công với giá 90.900 USD (khoảng 2,1 tỷ đồng)

    Một đốm keo khô giống đầu của Homer Simpson, 5,55 tỷ đồng

    Từ ảnh khoai tây 29 tỷ đến áo hàng thùng 1 tỷ, đây là vài thứ đắt như điên nhờ sự phát triển của internet - Ảnh 6.
    Từ ảnh khoai tây 29 tỷ đến áo hàng thùng 1 tỷ, đây là vài thứ đắt như điên nhờ sự phát triển của internet - Ảnh 7.

    Một người đàn ông đến từ Anh, Christopher Herbert, đã tìm thấy một đốm keo khô giống như đầu của Homer Simpson trong The Simpsons khi dọn nhà.

    Herbert chụp lại ảnh và đăng bán trên eBay như một trò đùa vui vẻ. Tuy nhiên, người ta lại tranh nhau đấu giá và cuối cùng chủ nhân đã có được 239.000 USD (5,55 tỷ đồng).

    1 triệu USD là giá bán của toàn bộ pixel trong tấm ảnh này

    Từ ảnh khoai tây 29 tỷ đến áo hàng thùng 1 tỷ, đây là vài thứ đắt như điên nhờ sự phát triển của internet - Ảnh 8.

    Một sinh viên dí dỏm tên Alex Tew muốn kiếm tiền đóng học.

    Alex tạo ra một website nơi mỗi pixel được bán với giá 1 USD, đơn hàng tối thiểu là 100 pixel và người mua có thể đặt vào đó quảng cáo gắn đường link của riêng họ.

    Chỉ trong chưa đầy 6 tháng, Alex đã kiếm về... 1 triệu USD (khoảng 23 tỷ đồng).

    1,24 triệu USD (gần 29 tỷ đồng) cho tấm ảnh chụp củ khoai tây

    Từ ảnh khoai tây 29 tỷ đến áo hàng thùng 1 tỷ, đây là vài thứ đắt như điên nhờ sự phát triển của internet - Ảnh 9.

    Khi "lộc" đến, bạn muốn tránh cũng chẳng được.

    Nhiếp ảnh gia Kevin Abosch, đã kiếm được tiền tỷ một cách dễ dàng: Năm 2019, anh chụp 1 củ khoai tây trên nền đen và bán bức ảnh cho một nhà sưu tập. Abosch cũng chụp ảnh những người nổi tiếng như Dustin Hoffman và những người tương tự, tất cả đều có nền tối đặc trưng của anh ta.

    Có người cho rằng Abosch nằm trong đường dây rửa tiền nhưng đến thời điểm hiện tại, anh vẫn kiếm tiền đều từ ảnh chụp trên nền đen.

    Theo B.S

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ