Cái kết buồn của chú gấu mèo bị nhận nhầm là hổ ở New York

    Long.J,  

    Ở New York không có nhiều động vật hoang dã lắm, trừ bồ câu và chuột cống dưới tàu điện ngầm.

    Là một trong những đô thị đông đúc và hiện đại nhất hiện nay, ngoài chuột sống và bồ câu thì rõ ràng người dân New York có quyền lo lắng khi ai đó phao tin có hổ xuất hiện, thậm chí nó đang lang thang giữa các con phố.

    Theo NBC New York, sở cảnh sát New York đã nhận được điện thoại của người dân vào sáng thứ 5 vừa qua, cho biết có một con hổ xuất hiện ở khu vực Harlem.

    Cái kết buồn của chú gấu mèo bị nhận nhầm là hổ ở New York - Ảnh 1.

    Dòng tweet của anh nhà báo Anthony DiLorenzo‏ từng giành giải Emmy đã vô tình khiến tin đồn về hổ lan ra nhanh chóng

    Cảnh sát New York liền thực hiện một cuộc điều tra ngắn gọn, hóa ra con vật lang thang ở Harlem chỉ là một chú gấu mèo to xác. Sau đó, một loạt thông báo hài hước đã được đưa ra (theo trình tự thời gian).

    Cái kết buồn của chú gấu mèo bị nhận nhầm là hổ ở New York - Ảnh 2.

    Bạn có thấy hai con này giống nhau không?

    Cái kết buồn của chú gấu mèo bị nhận nhầm là hổ ở New York - Ảnh 3.

    "Thông tin mới đã chỉ ra người gọi cho 911 đã nhầm con gấu mèo với con hổ".

    "Chúng tôi không có thêm thông tin. Không rõ vì sao con hổ lại ở trong 'concrete jungle' (khu vực trong thành phố với những tòa nhà hiện đại được xem như rất nguy hiểm và không thoải mái)".

    "Cảnh sát đang hồi đáp báo cáo chưa chắc chắn về việc một con hổ bị xổng, lang thang trên đường phố".

    Một số người dùng Twitter cho rằng người dân New York không quen lắm với động vật hoang dã, dẫn đến nhầm lẫn: "Haha - Người dân New York trông thấy thứ gì đó to hơn con mèo và cho rằng đấy là con hổ"

    Cái kết buồn của chú gấu mèo bị nhận nhầm là hổ ở New York - Ảnh 4.

    "Haha - Người dân New York trông thấy thứ gì đó to hơn con mèo và cho rằng đấy là con hổ"

    Cái kết buồn của chú gấu mèo bị nhận nhầm là hổ ở New York - Ảnh 5.

    "Tôi và bạn cùng phòng (ở Williamsburg, Brooklyn) bị tiếng trực thăng đánh thức một cách thô bạo chỉ vì tên ngốc nào đó ở Washington Heights nhận nhầm con gấu mèo thành hổ??"

    Đây không phải là lần đầu tiên người dân New York bị... lẫn. Vào năm 1928, không hiểu thế nào mà họ có thể nhận nhầm chuột cống thành con báo.

    Cái kết buồn của chú gấu mèo bị nhận nhầm là hổ ở New York - Ảnh 6.

    Hí hửng tưởng bắt được con báo, hóa ra là chuột cống

    Dù bị người dân New York mắng oan, chú gấu mèo đã được tìm thấy và đưa đến trạm thú y gần đó. Tuy nhiên, đáng buồn là Trung tâm chăm sóc động vật New York sẽ cho nó một cái chết êm ái (euthanized) theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm.

    Nó đã sống trong vinh quang của một con hổ, dù chỉ trong một sáng thứ 5 ngắn ngủi. Hãy yên nghỉ nhé gấu mèo.

    Theo Mashable

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ