Cú lừa thốn nhất đời diễn viên: Đóng phim kinh dị hạng nặng mà cứ tưởng là phim gia đình, chục năm sau mới vỡ lẽ ra sự thật

    DG,  

    Khi tham gia dự án The Shining, Danny Lloyd đã không hề hay biết đây là một bộ phim kinh dị nặng đô, cứ tưởng là phim gia đình thân thiện mà thôi.

    The Shining, bộ phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn lừng danh Stephen King, vẫn luôn được xem là một trong những tác phẩm kinh dị hay nhất mọi thời đại, đứng ở vị trí 55 trong danh sách TOP 250 của chuyên trang Internet Movie Database. Không cần nhiều hình ảnh quá kinh dị, không lạm dụng yếu tố jumpscare, điều khiến cho bộ phim này trở nên rùng rợn và cực kỳ ám ảnh là nhờ yếu tố tâm lý phức tạp trong mỗi nhân vật.

    Đáng sợ là thế, ấy vậy mà có một diễn viên trong đoàn làm phim The Shining không hề biết mình đang tham gia một dự án siêu kinh dị, cứ nghĩ đây là phim gia đình thân thiện mà thôi. Đó chính là Danny Lloyd, người đã từng tham gia một số dự án như Will: G. Gordon Liddy, Terror in the Aisles hay một vai cameo nhỏ trong Doctor Sleep.

    Cú lừa thốn nhất đời diễn viên: Đóng phim kinh dị hạng nặng mà cứ tưởng là phim gia đình, chục năm sau mới vỡ lẽ ra sự thật - Ảnh 1.

    Danny Lloyd tham gia The Shining khi còn là một cậu nhóc 6 tuổi, và bi kịch khôi hài cũng từ đây mà ra.

    Được biết, khi quay bộ phim này, Danny mới chỉ là một cậu nhóc 6 tuổi (tức khoảng 41 năm trước). Anh vào vai nhân vật cùng tên, là con trai của nhân vật chính Jack Torrance (Jack Nicholson) và cùng gia đình đến tiếp quản một khách sạn kì quái. Và đó là tất cả những gì anh biết: Một bộ phim có vẻ bình thường, chẳng có gì đặc sắc, nghe mô tả thì đúng là nó lấy chủ đề gia đình rồi, không lệch đi đâu được.

    Oái oăm ở chỗ, sau khi quay xong, đoàn làm phim đã cho Danny xem lại toàn bộ phân cảnh của mình, nhưng cắt bỏ hết những yếu tố kinh dị (có lẽ vì không phù hợp với trẻ nhỏ). Và thế là anh diễn viên của chúng ta lại càng chắc mẩm rằng mình đang tham gia một dự án nhàm chán, không có gì ấn tượng, nên cũng không thèm xem bản công chiếu luôn. Anh thậm chí còn không rõ mức cát-xê mà mình nhận được là bao nhiêu, và dường như cũng chẳng quan tâm lắm, cứ để bố mẹ quản lý tất.

    Nhiều năm sau, khi đang mải mê lướt web, Danny (lúc này đã là một cậu teen) bất chợt bắt gặp bộ phim có ảnh thumbnail là khuôn mặt mình. Bản thân anh cũng chưa bao giờ theo dõi phiên bản hoàn chỉnh của The Shining, thế là anh quyết định ngồi cày hết luôn để xem hồi xưa mình làm ăn thế nào.

    Khi gần một nửa thời lượng phim trôi qua, Danny mới giật mình nhận ra hình như có cái gì sai sai thì phải, đây là phim kinh dị hạng nặng chứ không hề thân thiện như anh lầm tưởng. Ví dụ như 2 cô bé người Anh mà Danny từng ăn trưa và chơi đùa cùng trên màn ảnh hóa ra là 2 hồn ma đã chết một cách thê thảm, và đang tìm mọi cách để săn lùng linh hồn nhân vật của anh. Và đó chưa phải là cảnh nặng đô nhất, nhưng tôi sẽ không đề cập chi tiết, tránh spoil cho những độc giả có hứng thú muốn ngó thử tác phẩm này.

    Cú lừa thốn nhất đời diễn viên: Đóng phim kinh dị hạng nặng mà cứ tưởng là phim gia đình, chục năm sau mới vỡ lẽ ra sự thật - Ảnh 2.

    Phải sau cả chục năm, Danny mới vỡ lẽ hóa ra dự án mình từng tham gia lại là một trong những bộ phim kinh dị ám ảnh nhất mọi thời đại.

    Tất nhiên chúng ta có thể hiểu lý do vì sao đoàn làm phim The Shining lại làm như vậy với Danny, bởi khi đó anh vẫn còn quá nhỏ tuổi. Chưa kể có không ít trường hợp diễn viên chuyên nghiệp bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề sau khi tham gia những dự án kinh dị chứ đừng nói gì đến một cậu nhóc 6 tuổi.

    Thế nhưng, có nhiều bộ phim kinh dị khác mà toàn bộ dàn diễn viên, từ nhỏ đến lớn, buộc phải nắm rõ kịch bản, hiểu rõ cốt truyện để có thể hoàn thành cảnh quay một cách hoàn hảo nhất. Ví dụ như trong Silent Hill, cô nhóc Jodelle Ferland (vai Alessa) cho biết: "Mẹ tôi và tôi biết chính xác bộ phim này nói về điều gì. Nó gắn liền với quá trình trưởng thành của tôi, và không ảnh hưởng gì tiêu cực đến tôi cả. Tôi biết tất cả những yếu tố kinh dị đó đều là giả, chỉ là kỹ xảo mà thôi. Nếu có điều gì khiến tôi khó chịu trong quá trình quay, chắc chắn mẹ tôi sẽ ngăn tôi lại ngay. Nhưng tôi lại thấy nó cực kỳ thú vị chứ không đáng sợ gì hết".

    Đối với trường hợp của Danny, không biết chúng ta nên thả tim mừng cho anh chàng này vì đã được đoàn làm phim The Shining đặc biệt quan tâm đến tâm hồn trẻ thơ của mình; hay thả haha vì bản thân mình đóng phim gì cũng không biết, bị ăn cú lừa cả chục năm trời.

    Theo BoredPanda

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ