Huyền thoại Rob Furlong với cú bắn khó nhất trong lịch sử từ cự ly 2430m

    PV,  

    Rob Furlong được ghi nhận là xạ thủ có cú bắn xa nhất cho đến tháng 11-2009.

    Phát đạn từ cự ly 2.430m

    Cú bắn của Furlong được tôn vinh là kỳ tích không chỉ bởi cự ly xa mà còn bởi nó được thực hiện quá thành công dù có rất nhiều yếu tố không thuận lợi, từ độ cao, đường đạn bay, cho đến từ trường trái đất, độ ẩm không khí, sơ tốc đầu đạn, và trên hết là bắn một mục tiêu đang dịch chuyển. Chỉ cần lệch 0.5 độ trong góc đặt súng hoặc một cơn gió nhẹ có thể khiến cho đường đạn bay không chuẩn xác. Thế nhưng, với tài năng của mình, Thượng sĩ Rob Furlong đã có cú bắn ngoạn mục ở cự ly 2.430m và hạ gục một tay súng của Taliban.

    Huyền thoại Rob Furlong với cú bắn khó nhất trong lịch sử (Phần 9)

    Rob Furlong (chính giữa) và huyền thoại Harold Marshal (chính giữa hàng thứ 2) vào năm 2004.

    Rob sinh ra và lớn lên trong một gia đình ngư dân trên đảo Fogo, thuộc bang NewFoundland, Canada. Từ nhỏ, Rob đã trở thành một trong những người có khả năng bắn cá xuất sắc, anh từng săn được rất nhiều cá ở đảo Fogo và nổi tiếng khắp vùng về tài thiện xạ của mình.

    Huyền thoại Rob Furlong với cú bắn khó nhất trong lịch sử (Phần 9)

    Thượng sĩ Rob Furlong với vai trò là sĩ quan huấn luyện tại Học viện cảnh sát Edmonton, Alberta.

    Tuy nhiên, thuở nhỏ Rob không có điều kiện làm quen với súng, gia đình của anh là một gia đình ngư dân nên Rob tự học bắn súng và mày mò tất cả qua sách vở. Khi trưởng thành, Rob gia nhập Lực lượng cảnh sát thành phố Edmonton, Alberta. Rob là một trong những fan hâm mộ của xạ thủ bắn tỉa huyền thoại người Canada trong chiến tranh thế giới thứ 2 Harold Marshal, anh rất nhiều lần đến thăm quan những vật dụng của Harold và được biệt hâm mộ khẩu Lee Anfield của ông.

    Huyền thoại Rob Furlong với cú bắn khó nhất trong lịch sử (Phần 9)

    Một cú bắn từ cự ly 2.450m của Rob Furlong đã hạ gục một tay súng al-Qaeda.

    Cú bắn có độ khó nhất trong lịch sử

    Ngày 16-3-2002, Rob Furlong tham gia chiến dịch Anaconda tại thung lũng Shahi Kot, miền nam Afghanistan. Anh là một trong 3 tay súng bắn tỉa của đội trinh sát bắn tỉa trực thuộc Tiểu đoàn số 3, Quân đoàn Patricia (PPCLI). Đội trưởng của nhóm trinh sát bắn tỉa này là Thượng sĩ nhất Graham Ragsdale.

    Ngày 29-3-2002, vào lúc 11:10 theo giờ địa phương, Thượng sĩ Dennis Eason, trợ thủ của Rob, phát hiện ra một nhóm gồm 3 tay súng của al-Qaeda, trong đó có 2 tên cầm khẩu AK-74 và 1 tên sử dụng một khẩu súng máy RPK đang di chuyển qua gần ngọn đồi mà Rob và Dennis đang trấn giữ. Sử dụng một chiếc kính ngắm hồng ngoại, Dennis đã xác định cự ly của mục tiêu là 2.430m, tốc độ gió 5m/s. Sau đó, anh bắt đầu tính toán đường đạn cho Rob. Rob Furlong nhớ lại:

    “Khi ấy Dennis bắt đầu toát mồ hôi, cậu ấy lấy quyển sổ nhỏ mà chúng tôi đã đo đọc cự ly và hướng gió từ trước ra và bắt đầu tính toán đường đạn cho cú bắn của tôi. Tôi biết rằng đây sẽ là một cú bắn không tưởng với khẩu MacMillan Tac-50R2 của mình. Tất cả các yếu tốt từ trường, độ ẩm, thậm chí là tốc độ vòng quay của Trái đất cũng sẽ ảnh hưởng đến cú bắn này của tôi. Sau 30 giây nghiên cứu, Dennis thì thầm với tôi: ‘Khoảng cách 2.430m, mục tiêu ở vị trí 8 giờ, hướng 3-1-0, độ ẩm tốt, hướng gió 5.2m/s. Độ lệch là 1.3 độ, căn chỉnh ngay đi anh bạn. Chúc may mắn với cú bắn’. Khi ấy tôi dùng điện đàm gọi đến đội trưởng Gramham:

    -Xin phép đội trưởng cho tôi hạ tên cầm khẩu RPK.

    -Nghe rõ, cậu được phép”.

    Huyền thoại Rob Furlong với cú bắn khó nhất trong lịch sử (Phần 9)

    Thượng sĩ Craig Harrison, tay súng đã phá vỡ kỷ lục của Rob trong suốt 7 năm.

    Viên đạn bay đi với độ lệch 1.3 độ trên kính ngắm của Rob, và trúng ngay vào túi đeo của tay súng, thế nhưng viên đạn đi với sơ tốc đầu đạn khá cao lên đến 823m/s và xuyên thủng túi của hắn. Rob còn bắn thêm 1 phát nữa trúng ngay vào lưng hắn.

    Đến khi Rob bắn phát đạn thứ 3 thì khẩu Tac-50R2 của anh bị kẹt đạn, thế nhưng, 2 phát súng đã đủ để tiêu diệt tay súng al-Qaeda. Phát súng của Rob theo các chuyên gia về súng bắn tỉa đánh giá là rất khó. Độ cao so với mặt nước biển của thung lũng Shahi Kot lên đến 928m nên độ lệch của cú bắn là rất cao. Khu vực Shahi cũng có khá nhiều quặng sắt ảnh hướng rất lớn đến gia tốc đầu đạn và tốc độ của nó khi va chạm với mục tiêu. Đây là một trong những cú bắn có độ khó nhất trong lịch sử. Rob đã sử dụng loại đạn Hornady X-MAX cỡ đạn .50 BMG để tiêu diệt tay súng.

    Người có duyên với súng

    Năm 2003, Rob được phong tặng huân chương ngôi sao đồng và huân chương Bắc Đẩu Bội tinh của Pháp vì những thành tích đã đạt được trong chiến dịch Anaconda. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, với tư cách là đồng đội và là cấp dưới của Arron Perry, Rob Furlong cũng bị dính líu tới việc Arron vi phạm công ước chiến tranh Geneva. Anh đã từng bị triệu tập tới các phiên xử của Tòa án binh NATO và Hoa Kỳ rất nhiều lần, cùng đó là các phiên điều trần của Quân đoàn Patricia tại Canada. Cuối cùng, do những khai báo có ích của Rob, anh đã được miễn toàn bộ trách nhiệm trong vụ việc của Perry và có thể giải ngũ sớm 2 năm.

    Rob Furlong đứng bên người đại diện và khẩu MacMillan Tac-50R2 huyền thoại của mình (phía sau) tại triển lãm năm 2009 của MacMillan.

    Rob Furlong đứng bên người đại diện và khẩu MacMillan Tac-50R2 huyền thoại của mình (phía sau) tại triển lãm năm 2009 của MacMillan.

    Sau khi giải ngũ năm 2006, Rob quay về thành phố Edmonton và trở thành Đội trưởng nhóm xạ thủ bắn tỉa Lực lượng cảnh sát thành phố Edmonton, Alberta. Năm 2009, Rob trở thành người đại diện cho Hãng súng của gia đình anh em nhà Mac Millan, và có mặt trong rất nhiều hoạt động của Hãng súng này nhằm quảng bá tên tuổi của mình.

    Hiện nay, anh là một trong các chuyên gia về súng bắn tỉa của MacMillan, anh cũng là chuyên gia tư vấn kỹ thuật cho các hãng súng bắn tỉa như Thor, Sig Sauer và MacMillan.

    Khẩu MacMillan Tac-50R2 của Rob được lưu giữ tại bảo tàng chiến tranh NATO tại Hoa Kỳ, bên cạnh 2 khẩu súng L115A3 của Craig Harrison và MacMillan Tac-50A1 của đồng đội Arron Perry.

    Theo Soha

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày