Trung Quốc: Hành khách bật cửa thoát hiểm ra cho thoáng vì đợi mãi không được xuống máy bay
Lý do nghe có lý nhưng hành động rõ là vô lý.
Mắc kẹt hơn 4 tiếng đồng hồ trong khoang hành khách đông đâu, không thể nhúc nhích cũng không được ăn uống, một hành khách trên chuyến bay của Hainan Airlines đã quyết định bật tung cửa thoát hiểm.
Ban đầu, chuyến bay cất cánh từ Thái Nguyên đến Trùng Khánh. Tuy nhiên, do thời tiết xấu nên phải chuyển hướng sáng sân bay quốc tế Song Lưu ở Thành Đô vào khoảng 2h sáng hôm nay.
Theo Chengdu Business Daily, sau khi hạ cánh, máy bay của Hainan Airlines phải đợi trên đường băng vì mưa gió bão bùng, đương nhiên không có hành khách nào được phép ra ngoài. Vài giờ trôi qua, hành khách tỏ rõ sự mệt mỏi và đói khát, chưa kể lúc đó có rất nhiều trẻ em. Không khí ngày một ngột ngạt và khó chịu hơn.

Cuối cùng, vào lúc 6h sáng, một nam hành khách mặc sơ mi xanh không thể chịu nổi nữa và quyết định "mở lối đi riêng" bằng cửa thoát hiểm. Tuy nhiên, anh chàng nhanh chóng bị lực lượng an ninh sân bay túm cổ.

Đến 8 giờ sáng, những hành khách cuối cùng được phép check-out và đi đến những căn phòng mà Hainan Airlines đã chuẩn bị nhằm xoa dịu sự mệt mỏi và ức chế.
Trong khi những người khác nghỉ ngơi với chăn ấm nệm êm, anh chàng "mở lối đi riêng" lại bị đưa vào trại giam.
Lý do cụ thể, giải thích cho việc bật cửa thoát hiểm vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, xét đến hoàn cảnh thì trường hợp này không đến nỗi quá đà như ném tiền xu vào động cơ máy bay, đem gián lên máy bay, đem tất thối lên máy bay hay bị phân từ máy bay rơi trúng đầu.
Theo Shanghaiist
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Đi tìm top 5 giải pháp Đổi mới sáng tạo tại Việt Nam: Khí hóa rác thải, máy bay không người lái, ứng dụng AI cho truyền thông và chăm sóc sức khỏe
Điều đáng chú ý là các giải pháp này đều hướng đến sự bền vững, không chỉ về mặt kinh tế mà còn về mặt xã hội và môi trường, thể hiện tầm nhìn dài hạn và trách nhiệm với cộng đồng của các doanh nghiệp Việt Nam.
Nói thật là, Apple nên nhanh ra iPad Mini, iPad Air mới màn 120Hz như iPhone 17 đi